Thứ bảy, 27/04/2024 19:39 (GMT+7)

Giá hồ tiêu hôm nay 4/3: Bất ngờ tăng 500 đồng/kg

MTĐT -  Thứ tư, 04/03/2020 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá hồ tiêu hôm nay bất ngờ tăng 500 đồng/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước. Hiện hồ tiêu có mức giá cao nhất ở ngưỡng 40.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 37.000 đồng

Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 500 đồng/kg, lên ngưỡng 40.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước cũng tăng 500 đồng/kg, lên mức 39.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo) ổn định ở mức 38.000đồng/kg.

Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đi ngang ở ngưỡng 37.000đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất trong vùng trồng tiêu trọng điểm.

Giá hồ tiêu hôm nay 4/3: Bất ngờ tăng 500 đồng/kg.

Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2020 của bang Kerala đã chính thức bắt đầu từ tháng 01/2020, nhưng sản lượng và chất lượng thấp do thời tiết bất lợi. Độ ẩm của đợt thu hoạch đầu tiên khoảng 17 – 20%, cao hơn so với mức bình thường là 13%.

Tháng 2 và tháng 3/2020, khi hai bang Kerala và Karnataka vào thu hoạch chính vụ, sản lượng hạt tiêu Ấn Độ có thể đạt ngưỡng 200 – 300 tấn/tuần.

Dự báo giá hạt tiêu của Ấn Độ có thể sẽ giảm xuống dưới 300 Rupee/kg (tương đương 4,2 USD/kg), thậm chí có thể sẽ chạm mức 275 Rupee/kg (tương đương 3,84 USD/kg) trong ngắn hạn.

Karnataka là bang sản xuất hạt tiêu lớn nhất Ấn Độ, chiếm khoảng 55% tỷ trọng của cả nước, trong khi bang Kerala và bang Tamil Nadu chiếm lần lượt 40% và 5%.

Theo Tùng Linh/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Giá hồ tiêu hôm nay 4/3: Bất ngờ tăng 500 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề