Thứ bảy, 27/04/2024 20:56 (GMT+7)

Giám thị tử vong trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau

MTĐT -  Thứ hai, 25/06/2018 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi chuẩn bị cho ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thầy Tuấn báo với cán bộ thanh tra là bị bệnh. Nam giám thị sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trao đổi với Zing.vn chiều 25/6, ông Lê Hoàng Dự, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết chuyện buồn đã xảy ra trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở tỉnh này khi giám thị Phạm Quốc Tuấn (38 tuổi) tử vong.

Thầy Tuấn là giáo viên dạy môn An ninh quốc phòng của Trường THPT Tắc Vân (TP Cà Mau), được phân công về làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi huyện Thới Bình.

Theo ông Dự, chiều một ngày trước thầy Tuấn bị đau dạ dày. Sáng 25/6, giám thị này báo với một cán bộ làm công tác thanh tra (ở cùng phòng) là thầy bị bệnh nên được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Bình điều trị.

"Bệnh viện Thới Bình đưa thầy Tuấn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu khi thầy ấy còn nói chuyện được. Vậy mà hơn một giờ sau thầy Tuấn hôn mê sâu và tử vong. Có khả năng thầy bị đột quỵ", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nói.

Thầy Tuấn công tác tại Trường THPT Tắc Vân (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Zing News

Bạn đang đọc bài viết Giám thị tử vong trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT ở Cà Mau. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề