Thứ bảy, 27/04/2024 18:33 (GMT+7)

Hà Nội: Dân làng cổ trẩy hội trên con đường 'đắt nhất hành tinh'

MTĐT -  Thứ ba, 01/05/2018 12:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay, hàng nghìn người dân phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) tham gia lễ hội đền - đình Kim Liên.

Lễ hội được tổ chức vào 2 ngày 15-16/3 (ÂL) hàng năm. Đình Kim Liên, trong có đền thờ thần Cao Sơn, là ngôi đình của làng Kim Liên, thời Lê vốn là làng Kim Hoa.

Trong ngày chính hội, từ sáng sớm, người làng đã làm lễ Tế ở chính điện. Các bô lão trong đội tế nam của làng đứng trước sân đình tế cáo với Thượng Đẳng thần Cao Sơn Đại Vương để người dân bước vào ngày chính hội cùng những đại lễ bái rất bài bản.

Sau màn tế cáo, lễ dâng hương tổ chức trước sân đình, các dòng họ dâng những mâm cỗ cầu kỳ tái hiện ẩm thực của người Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại đình để theo dõi các nghi lễ

Nghi thức được nhiều người chờ đón nhất là màn rước kiệu trên phố, gồm có 4 kiệu: kiệu long đình, kiệu ông, kiệu bà và kiệu võng, người dân theo địa phận của làng đi từ phố Kim Hoa đến Đào Duy Anh rồi trở về đình Kim Liên tạo nên một hình ảnh rất đẹp.

Theo ông Nguyễn Tiến Lộc, Chủ tịch UBND phường Phương Liên: Lễ hội năm nay được chuẩn bị chu đáo từ khâu chuẩn bị đến ngày chính hội. Ban tổ chức lễ hội đã sắp xếp, bố trí lực lượng an ninh gồm CSGT, công an quận, phường và dân phòng để phân làn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông khi đoàn rước kiệu đi trên phố.

Đoàn rước kiệu đi trên phố Xã Đàn

Ông Lộc cho biết, lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, là hoạt động văn hóa dân gian, duy trì nét đẹp truyền thống mà cha ông để lại.

Trong lễ hội đình và đền Kim Liên còn có nhiều trò chơi truyền thống như: chọi chim, cờ người, bóng bàn, thi đấu võ thuật thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài vùng tham gia.

Các đoàn vào dâng lễ 

Đoàn rước kiệu đi qua ngõ Kim Hoa

Sân đình chật cứng người tới dự hội

Đoàn rước kiệu đi trên phố Xã Đàn

--

CSGT phân luồn để đoàn rước kiệu đi qua

Nhiều người dân theo dõi đoàn rước kiệu

Phố Xã Đàn ùn ứ khi có đoàn rước kiệu đi qua

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Dân làng cổ trẩy hội trên con đường 'đắt nhất hành tinh'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề