Chủ nhật, 28/04/2024 03:40 (GMT+7)

Hà Nội: “Khai tử” chợ tạm Ngã Tư Sở sau 10 năm tồn tại

MTĐT -  Thứ ba, 27/11/2018 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 10 năm tồn tại dọc bờ sông Tô Lịch, TP. Hà Nội đã chính thức cho khai tử chợ tạm Ngã Tư Sở.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ (quận Đống Đa) cho biết, việc tháo dỡ khu chợ tạm được tiến hành từ 24/11, lực lượng chức năng đã thông báo cho các tiểu thương ngừng kinh doanh.

“TP. Hà Nội đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng mặt đường Láng nên việc tháo dỡ các gian hàng tạm được khẩn trương triển khai, xóa bỏ khu chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị nhiều năm nay”, ông Sơn nói.

Trước đó, năm 2010, gần 800 gian hàng chợ tạm được dựng lên ven bờ sông Tô Lịch, đoạn qua đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) để các tiểu thương chuyển ra kinh doanh, nhằm phục vụ cho việc nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại.

Chợ tạm Ngã Tư Sở bị phá dỡ sau 10 năm tồn tại. Ảnh: Thanh niên. 

Hơn 400 hàng bị phá dỡ chỉ còn đống đổ nát. Ảnh: Thanh niên. 

Đến năm 2014, khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) được phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Khu chợ tạm còn gần 400 gian hàng nằm trên địa bàn phường Láng Hạ.

Chợ Ngã Tư Sở được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987, có diện tích trên 8.000 m2 với 754 hộ kinh doanh cố định. Chợ gồm 4 nhà kho mái tôn chia làm 4 khu vực kinh doanh quần áo, công nghệ phẩm, giày dép và vải. Sau hơn 30 năm hoạt động, các dãy nhà mái lợp tôn đã xuống cấp, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh buôn bán của tiểu thương…

Ngổn ngang rác thải sau khi "xóa sổ" chợ tạm. Ảnh: Zing. 

Công nhân môi trường phải thu gom rác. Ảnh: Zing. 

Năm 2009, thành phố có chủ trương đầu tư xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở nhưng quá trình thực hiện lại gặp một số vướng mắc như: ảnh hưởng đến kiến trúc đô thị và quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hạn chế chiều cao công trình, phát sinh khiếu kiện của một số tiểu thương…

Đến năm 2014, thành phố đã có Quyết định thu hồi Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại – chợ Ngã Tư Sở của CTCP Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam. Thành phố đã giao cho quận Đống Đa nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư theo mô hình chợ dân sinh và quận đã đề xuất phương án đầu tư xây dựng chợ Ngã Tư Sở có quy mô 3 tầng và 1 tầng hầm bằng nguồn vốn ngân sách. Năm 2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã cơ bản đồng ý với quy mô đầu tư xây dựng quận đề xuất.

Ngày 20/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công khai danh sách 16 dự án bất động sản bị thu hồi, chấm dứt hoạt động do chậm triển khai. Trong đó có dự án trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi công bố danh sách trên, khu vực chợ tạm Ngã Tư Sở nằm ven sông Tô Lịch (đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) đã được phá bỏ sau gần 10 năm hoạt động.

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở vừa bị Hà Nội thu hồi. 

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: “Khai tử” chợ tạm Ngã Tư Sở sau 10 năm tồn tại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề