Thứ hai, 29/04/2024 22:35 (GMT+7)

Hà Nội: Nheo mắt bịt mũi qua khúc đường nát như cháo

MTĐT -  Thứ năm, 03/08/2017 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, nhiều người dân phường Giang Biên, quận Long Biên khổ sở nhắm mắt, bịt mũi vì bụi bặm khi đi qua đường Đê Vàng.

Theo phản ánh của người dân phường Giang Biên, đoạn đường dài hơn 100m thường xuyên ngập trong bụi bặm khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. 

Bụi mịt mù trên đường Đê Vàng đoạn đi qua phường Giang Biên. Ảnh chụp ngày 26/7

Anh Trần Công Tâm, một người thường xuyên đi qua đây chia sẻ: "Tôi thấy thật sự bất an vì nhiều xe trọng tải lớn chạy nhanh, bụi bay mù mịt. Nhiều khi tôi phải dừng lại, nép bên lề đường chờ bớt bụi mới đi tiếp".

Rất nhiều người phải nheo mắt, bịt miệng đi thật nhanh qua làn bụi dày đặc bủa vây. Bụi bị thổi bùng lên dày đặc mỗi khi có xe tải chạy qua. 

Ông Nam, một người dân sinh sống tại đây cho biết, nguyên nhân chính gây bụi là do xe chở vật liệu của các trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông Đuống, cách khu vực đường Đê Vàng khoảng hơn 1km. 

"Chúng tôi không chỉ khốn khổ vì bụi mà còn chật vật với đoạn đường làng bị băm nát như cháo vì liên tục có xe tải trọng lớn, xe trộn bê-tông nối đuối nhau ra vào. Ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì đường nhão nhoẹt, trơn trượt và lầy lội. Dân ở đây không ngày nào được yên ổn", ông Nam nói.

Quãng đường bị 'băm nát' vì nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào

 Cả đoạn đường hướng vào hồ câu Giang Biên bị băm nát, lầy lội, hai mép đường bị lún sâu. Tại đây, cứ 3-5 phút lại có một chuyến xe trộn bê-tông và xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua. 

Trao đổi với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Giang Biên Đặng Thúy Vân xác nhận có tình trạng bụi trên đường Đê Vàng. Phường đã chỉ đạo xử lý, đến nay tình trạng trên đã được khắc phục. Phường sẽ duy trì để không tiếp tục xảy ra tình trạng trên.

Xe tải chở vật liệu là nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nheo mắt bịt mũi qua khúc đường nát như cháo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...