Hai người lính
Dù bên nào thắng, hay thua//Thì lính cũng chẳng làm vua bao giờ...
Dù bên nào thắng, hay thua
Thì lính cũng chẳng làm vua bao giờ
Qua trận mạc hết ngây thơ
May không chết giữa bất ngờ đạn bom
Bao nhiêu đồng đội không còn
Đôi chân ai cũng mỏi mòn đường xa
Cởi áo trận trở về nhà
Quê hương đang đợi, mẹ già đang mong...
Như là cày ruộng đã xong
Ngả mình trên cỏ mà lòng thảnh thơi
Nào cùng đi nhậu, đi chơi
Chiến tranh kết thúc, cuộc đời sang trang…
Cởi áo làm người Việt Nam
Cùng là máu đỏ da vàng như nhau
Bây giờ họ đang ở đâu?
Vẫn cùng mưa nắng một bầu trời xanh...