Thứ hai, 29/04/2024 23:05 (GMT+7)

Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thối nổi lềnh phềnh trên sông Đa Độ

MTĐT -  Thứ sáu, 24/07/2020 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng tấn chân gà thối nổi lềnh bềnh tại đoạn sông Đa Độ thuộc địa bàn xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

Chân gà thối nổi lềnh phềnh gây ô nhiễm. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Báo Tuổi trẻ thông tin, theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Tân Viên, tình trạng trên đã kéo dài khoảng một năm nay, gây bức xúc cho người dân sinh sống tại khu vực bởi mùi hôi thối từ hàng tấn chân gà thối bốc lên.

Anh Nguyễn Ngọc Minh - một người dân sống tại xã Tân Viên - cho biết khu vực này thuộc đoạn đầu của sông Đa Độ (chiều dài toàn tuyến gần 50km).

Riêng đoạn chảy qua địa bàn thôn Đại Điền, xã Tân Viên có chiều dài hơn 1km. Đoạn sông này từ lâu đã được cho thuê lại mặt nước để phục vụ việc nuôi thủy sản của người dân. Từ đó một số hộ dân nuôi thủy sản đã đổ chân gà hôi thối xuống sông cho cá ăn. Việc này đã diễn ra từ hơn một năm trở lại đây.

“Bình thường, cứ hai ngày lại có người đánh ôtô tải mang cả tấn chân gà đến đổ dọc bờ sông với chiều dài hơn 1km để sau đó vứt xuống cho cá ăn. Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên khiến người lớn không thể chịu nổi chứ nói gì đến trẻ con.

Về nguồn gốc số chân gà này thì chúng tôi cũng không biết được mua từ đâu, liệu có bị nhiễm bệnh gì không. Chúng tôi chỉ biết bức xúc, phản ánh nhiều lần lên chính quyền địa phương mà vẫn chưa thấy có biện pháp xử lý” - anh Minh nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Lương Đăng Trình, Phó chủ tịch UBND xã Tân Viên, huyện An Lão cho biết khúc sông Ba La dài hơn 1 km, là một nhánh của con sông Đa Độ. Khu vực này được một số hộ dân thầu, quây lưới B40 để nuôi cá.

Nơi xuất hiện nhiều chân gà như phản ánh là khu Trại Cá, xã Tân Viên.

Nguyên nhân là 18/7, các hộ dân ở xã Mỹ Đức - nằm bên kia sông cho cá ăn. Thường thì các hộ này nghiền chân gà rồi mới cho cá ăn nhưng hôm đó họ để nguyên rồi đổ xuống.

Cũng theo vị phó chủ tịch, đến sáng 20/7, đại diện các ngành chức năng đã về địa phương họp bàn và chỉ đạo các hộ nuôi cá xử lý.

“Nuôi cá để ảnh hưởng đến môi trường là không thể chấp nhận được. Trước mắt là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, thứ hai là cống chặn đoạn sông này cách nhà máy nước cầu Nguyệt chỉ có 1 km, rất gần”, ông Trình nói.

Ngày 22/7, ông Đoàn Văn Ban, Phó chi cục trưởng - Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (thuộc Sở NN&PTNT Hải Phòng), đã ký văn bản gửi UBND huyện An Lão đề nghị kiểm tra vụ việc trên và xử lý vi phạm (nếu có) theo phản ánh.

Được biết, khúc sông Ba La là một nhánh của sông Đa Độ, con sông cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân thành phố Hải Phòng, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ (Cty Đa Độ).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thối nổi lềnh phềnh trên sông Đa Độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...