Thứ bảy, 27/04/2024 13:29 (GMT+7)

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp thuộc Bộ Xây dựng chuyển về Bộ, địa phương quản lý

Hạnh Vân -  Thứ ba, 29/08/2023 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

14 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ được chuyển giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương quản lý.

Ngày 25/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo đó, có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có 4 trường đại học gồm: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Xây dựng miền Trung, ĐH Xây dựng miền Tây.

Cũng theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ chuyển 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý gồm: Trường CĐ Xây dựng số 1, Trường CĐ Xây dựng TP.HCM, Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị, Trường CĐ Xây dựng Nam Định, Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1, Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường CĐ Cơ giới Xây dựng, Trường CĐ nghề Xây dựng, Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

tm-img-alt
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị dù chuyển sang Bộ ngành nào quản lý thì Trường vẫn không ngừng lớn mạnh, phát triển và khẳng định là cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước

Trong quyết định còn có 9 đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ xây dựng cũng được chuyển về địa phương (nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) quản lý gồm: Trường CĐ nghề Lilama I chuyển về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh chuyển về UBND tỉnh Nghệ An quản lý; Trường CĐ nghề Sông Đà chuyển về UBND tỉnh Hòa Bình quản lý; Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sát nhập, chuyển giao, tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp thuộc Bộ Xây dựng chuyển về Bộ, địa phương quản lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề