Thứ ba, 30/04/2024 04:07 (GMT+7)

Huyện Cư Jút: Thi công đường dang dở, gây ô nhiễm môi trường

Trần Quỳnh - Y Quang -  Thứ sáu, 03/04/2020 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các hạng mục đơn vị thi công thực hiện đều dang dở, xe đi lại nhiều tạo ra bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống dọc hai bên đường Nguyễn Văn Linh.

Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông là con đường trung tâm thị trấn EaT’ling có chiều dài khoảng 2,5 km được nâng cấp thành đường một chiều. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút. Đơn vị thi công Công ty xây dựng Đắk Lắk. Thời gian thực hiện dự án là 300 ngày.

Đường thi công dang dở, bụi băm gây ô nhiễm môi trường

Tháng 10/2019, dự án bắt đầu được thực hiện nhưng tiến độ thi công không gấp rút vì thời gian của dự án dài. Tuy nhiên, các hạng mục đơn vị thi công thực hiện đều dang dở, xe đi lại nhiều tạo ra bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống dọc hai bên đường Nguyễn Văn Linh và gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường này.

Trao đổi với PV Môi trường Đô thị Việt Nam điện tử, ông Phan Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND thị trấn EaTling, huyện Cư Jút cho biết: “UBND thị trấn Ea T’ling đã làm việc với Ban quản lý dự án và đơn vị thi công yêu cầu phải bảo đảm các yếu tố về an toàn giao thông và không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra UBND thị trấn thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công tưới nước dọc đường Nguyễn Văn Linh để hạn chế ô nhiễm”.

Người dân phải rửa đường để hạn chế bụi

Từ sự việc trên, người dân đề nghị đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng, không gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe đối với người dân.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Cư Jút: Thi công đường dang dở, gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...