Chủ nhật, 19/05/2024 13:07 (GMT+7)

Khánh Hòa: Rừng bị “xẻ thịt”, trách nhiệm thuộc về ai? (Bài 3)

Nhóm PV -  Thứ hai, 06/05/2024 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những hình ảnh mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận được, tại khu vực rừng thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cây rừng bị chặt hạ ngổn ngang, khối lượng gỗ đã được mổ xẻ nằm la liệt...

tm-img-alt

Tại Trạm Kiểm lâm Sơn Thái, các cán bộ Kiểm lâm được phân công phụ trách địa bàn với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại xã Sơn Thái. Tuy nhiên, rừng tại đây lại đang bị tàn phá một cách trầm trọng nhưng chủ rừng không hề hay biết. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Rừng bị tàn phá không thương tiếc. 

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá, thời gian qua, việc bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hết sức chú trọng và thu được nhiều thành tựu, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhận thức tầm quan trọng của rừng, Đảng ta luôn đề cao bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Nhiều cây gỗ trong rừng bị đốn hạ.

Những mảng rừng xanh bị khoét, chọc tan tành, tất cả những hình ảnh đau xót ấy vẫn chưa được các cơ quan, cấp chính quyền kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.Những hình ảnh mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận được, tại khu vực rừng thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cây rừng bị chặt hạ ngổn ngang, khối lượng gỗ đã được mổ xẻ nằm la liệt... 

Trao đổi với PV, ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở luôn triển khai, chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm và các đơn vị chủ rừng thực hiện nhiệm vụ giữ rừng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng như báo chí đã đưa tin.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Số gỗ đã được xẻ chưa kịp vận chuyển ra ngoài 

Ngày 27/02/2024, sau khi nắm được thông tin phản ánh, phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa về tình hình phá rừng tại Tiểu khu 189, xã Sơn Thái cùng với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp, Sở đã đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa báo cáo vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong vụ việc khi để xảy ra tình trạng phá rừng, đặc biệt đối với các cá nhân, tập thể khi nhận được thông tin phản ánh, nhưng không lập biên bản hay báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, không tổ chức kiểm đếm số lượng gỗ bị cưa hạ. Sở cũng nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, đề nghị chấn chỉnh công tác tuần tra, tăng cường kiểm tra sâu vào rừng.

Trước đó, nhóm PV Môi trường và đô thị Việt Nam có loạt bài liên quan đến lâm tặc ngang nhiên mở đường phá rừng ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi phản ánh, về tình trạng lâm tặc khai thác trái phép rừng nhưng lực lượng chức năng không hay biết, sau khi kiểm đếm tại Lô 3 khoảnh 4, tiểu khu 189 xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trạm Trưởng Trạm Kiểm lâm cũng đã có báo cáo vụ việc cho Hạt trưởng Kiểm Lâm huyện Khánh Vĩnh trước khi phát ngôn cho phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc và ông Nguyễn Văn Tân, Phó Giám đốc Công ty TNHH lâm sản Khánh Hòa đã trao đổi trực tiếp với PV về vụ việc. Qua thông tin phản ánh, đại diện của Công ty hứa sẽ tổ chức kiểm đếm, báo cáo vụ việc lên trên và sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho phóng viên sau.

tm-img-alt
tm-img-alt
Khánh Hòa: Rừng bị “xẻ thịt” trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tìm hiểu được biết, khu rừng xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh trong nhiều năm qua luôn là điểm nóng của tỉnh Khánh Hòa và thường xuyên bị các đối tượng lâm tặc nhòm ngó, khai thác tàn phá nghiêm trọng. 

Nhiều vụ việc PV phát hiện rừng bị phá, lâm tặc vận chuyển gỗ ra ngoài trong thời gian dài, thế nhưng sau khi thông tin đến lực lượng chức năng có liên quan thì hầu như đều nhận được câu trả lời là do lực lượng mỏng, kinh phí chưa đáp ứng đủ, diện tích rừng rộng… nên công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

tm-img-alt
tm-img-alt
Hiện trường còn sót lại sau khi những cây to trong rừng này bị đốn hạ và cưa gỗ lấy đi.

Khi hỏi đến thì UBND huyện, Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh, Công TNHH MTV Lâm nghiệp Khánh Hòa luôn khẳng định luôn có trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng?!

Nhằm nhấn mạnh việc bảo vệ rừng chủ yếu là các địa phương, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng. Điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật. Công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời để tổ chức ngăn chặn hành vi phá rừng. Kiên quyết loại phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi cơ quan công quyền.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Hiện trường khu hạ cây lấy gỗ giờ chỉ còn những gốc cây nằm trơ trọi.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định, nhất là đối với một số địa phương đã có kết luận thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở, chứ không để tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Từ những thông tin trên, kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm vào cuộc làm rõ, xử lý dứt điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan. Đảm bảo mọi quy định của pháp luật đều được tuân theo, tránh bức xúc trong dư luận./.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Rừng bị “xẻ thịt”, trách nhiệm thuộc về ai? (Bài 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phú Thọ nỗ lực thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn
Thực hiện chương trình cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng đầu tư, xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định.

Tin mới

Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !