Thứ bảy, 27/04/2024 20:23 (GMT+7)

Khánh Hòa: Tổ chức lớp tập huấn truyền thông về chống rác thải nhựa năm 2022

Minh Anh (T/h) -  Thứ ba, 11/10/2022 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại lớp tập huấn, các hội viên đã được nghe báo cáo viên cung cấp nội dung của các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thông tin về thực trạng ô nhiễm rác thải ở Việt Nam và trên toàn cầu

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hoà) vừa tổ chức lớp tập huấn truyền thông về chống rác thải nhựa năm 2022 cho 60 cán bộ, hội viên, phụ nữ nòng cốt trên địa bàn.

tm-img-alt
Các hội viên tham dự buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các hội viên đã được nghe báo cáo viên cung cấp nội dung của các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thông tin về thực trạng ô nhiễm rác thải ở Việt Nam và trên toàn cầu; những tác động của ô nhiễm rác thải nhựa đối với con người và sinh vật trên trái đất; phương thức hạn chế tối đa việc sử dụng rác thải nhựa dùng 1 lần, cách phân loại rác thải …

Qua lớp tập huấn, kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai và thực hiện chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Tổ chức lớp tập huấn truyền thông về chống rác thải nhựa năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề