Chủ nhật, 28/04/2024 06:30 (GMT+7)

Kon Tum: Nỗi lo sạt lở mùa mưa bão

Chương Hoàng -  Thứ năm, 18/08/2022 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ nhiều năm nay, dân làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy luôn bất an khi sống cạnh bờ sông Đăk Pne đang sạt lở từng ngày, nhất là vào những ngày mưa bão.

Làng Kon Skôi có hơn 350 hộ dân với 1.500 nhân khẩu đang cư trú rải rác trong khoảng 2,3 km nằm dọc theo bờ sông Đăk Pne. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sống bằng nghề trồng trọt, vì vậy mà kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều năm trở lại đây, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn khi sạt lở sau những trận mưa lớn tại khu vực bờ sông đã làm mất khá nhiều diện tích đất trồng cây, nhiều cây trồng chưa kịp thu hoạch bị lũ cuốn trôi và tuyến đường bê tông chính của làng cũng đang dần bị hư hỏng vì xói lở. Thậm chí, vì lo lắng cho tính mạng của mình khi nhà bị sạt lở, nhiều hộ dân đã phải chuyển đi nơi khác.

tm-img-alt

Người dân làng Kon Skôi luôn sống trong cảnh bất an vì sạt lở.

Theo ghi nhận thực tế của PV, sau lưng dãy nhà của bà con nơi đây là nhiều điểm sạt lở sâu khoảng 3-4 m, trải dài hết cả ngôi làng, và những điểm sạt lở này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi mùa mưa đang tiếp tục kéo dài. Ngoài ra, tuyến đường chính mà người dân thường xuyên di chuyển đã bị sụt lún, nhiều diện tích đất trồng mì cũng bị ảnh hưởng.

Anh A Kiên – Trưởng thôn, chia sẻ: “Chúng tôi đã chống chọi với sạt lở từ nhiều năm nay. Mỗi khi mùa mưa bão kéo đến, dân làng thường tập trung cùng nhau di dời người và đồ đạc của những hộ sống cạnh bờ sông lên đồi cao để đảm bảo an toàn. Có hộ dân đã phải chấp nhận bỏ nhà đến một nơi khác sinh sống vì nguy hiểm. Vốn dĩ cuộc sống của dân làng đã khó khăn, nay lại càng khổ hơn khi nhiều cây trồng mà họ bỏ công trồng trọt chưa kịp thu hoạch đã bị sạt lở và lũ cuốn trôi mất”.

tm-img-alt
Tuyến đường chính của dân làng đang bị hư hỏng.

“Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng có ý kiến đến chính quyền địa phương và rất mong sẽ sớm có giải pháp để giúp dân làng vượt qua khó khăn và cuộc sống của bà con được trở lại bình thường”, anh Kiên chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Dũng Sỹ – Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng, cho biết: “Trước các đợt mưa lũ, UBND thường xuyên đi kiểm tra, tổ chức họp thôn để tuyên truyền vận động bà con tại làng Kon Skôi về các biện pháp phòng chống bão lũ để tránh bị thiệt hại về mặt con người cũng như tài sản. Trong những trận mưa lớn, chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với nhân dân để di dời người và vật dụng đến các điểm cao để đảm bảo an toàn. Ngoài ra lực lượng phòng chống bão lũ luôn được cử đến kiểm tra thường xuyên để kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm nếu có”.

tm-img-alt
Nhiều cây trồng và diện tích đất trồng cây của người dân bị ảnh hưởng bởi những lần sạt lở.

Theo tìm hiểu, năm 2008, Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được cho chủ trương lập dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 134 tỷ đồng, nhưng đến nay, đã được 14 năm, dự án này vẫn chưa được triển khai vì thiếu nguồn vốn.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Nỗi lo sạt lở mùa mưa bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề