Thứ sáu, 26/04/2024 10:07 (GMT+7)

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam, nhiều người thoát chết trong gang tấc

Bình An -  Thứ năm, 12/11/2020 18:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc đang đào bới tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Tân thì bất ngờ đất đá trên núi lại tiếp tục sạt lở, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã thoát chết trong gang tấc.

Chiều 12/11, ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ nên hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra trên địa bàn vào chiều qua (11/11) đang phải tạm dừng vì khu vực này tái diễn tình trạng sạt lở và trời đang mưa.

Trước đó, sáng nay, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe cơ giới đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại Km 66 thuộc Quốc lộ 40B (đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân) để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Núi lại sạt lở khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích ở Quảng Nam.

Tuy nhiên, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang di dời đất đá trên đường thì bất ngờ núi tiếp tục sạt lở. Tại hiện trường, đất đá trút thành dòng khiến nhiều người hoảng sợ, tháo chạy tán loạn. Vụ sạt lở cũng khiến 1 chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp.

Trước đó, như Môi trường và Đô Thị Việt Nam đã đưa tin, khoảng 14h30 chiều 11/11, đất đá từ trên núi bất ngờ trút xuống Quốc lộ 40B (đoạn thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2). Thời điểm này, có 7 người dân di chuyển bằng xe máy qua khu vực trên. Khi đất đá trút ào ạt xuống đường, 6 người trong số họ vứt bỏ xe máy và kịp tháo chạy thoát thân.

Hiện trường vụ việc.

Hiện, nạn nhân còn lại là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình) vẫn đang bị vùi lấp, mất tích. Còn 2 người bị thương là ông Đoàn Ngọc Hùng (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân và ông Huỳnh Văn Thanh (trú TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ.

Bạn đang đọc bài viết Lại sạt lở núi ở Quảng Nam, nhiều người thoát chết trong gang tấc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.