Thứ hai, 06/05/2024 06:39 (GMT+7)

Mai mình có khác...?

Đồng Ánh Liễu -  Thứ sáu, 28/07/2023 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ta có khác và mai người có khác?//Khi yêu thương chợt hoá những chán chường...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Ta có khác và mai người có khác?
Khi yêu thương chợt hoá những chán chường
Ta chẳng trách khi tình đời đen bạc
Giận chẳng còn cũng có nghĩa hết thương

Tình là thế ... mới yêu thiết tha lắm
Nhắn gửi Hoài lúc nào cũng nhớ mong
Và khi ấy ngỡ thương là sâu đậm
Khi nhạt rồi tình ấy hoá hư không ...!

Ta chẳng muốn nhắc gì câu mãi mãi
Bởi một mai ta sợ cạn duyên tình
Yêu tha thiết đắm say mình đã trải
Đến một ngày vụn vỡ giữa câm thinh

Nên người nhé nếu thương mình lặng lẽ
Đem chân tình sưởi ấm cõi lòng nhau
Yêu thật tâm trọn vẹn nhất có thể
Mai thế nào không hờn trách gì đâu

Nay còn nhau ... cứ bên nhau bình thản
Thiện duyên này trân trọng từng phút giây...!

Bạn đang đọc bài viết Mai mình có khác...?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới