Mơ màng...
Sáng nay rực rỡ đầm sen//Hương sen thơm ngát lên tiên cõi trần...
Sáng nay rực rỡ đầm sen
Hương sen thơm ngát lên tiên cõi trần
Mà sao nỗi nhớ tràn dâng
Nhớ...
Ngày hôm ấy vạn lần dễ quên?
Lá sen nghiêng ghé nụ hôn
Nhị vàng vương tóc mang hồn chân quê
Cánh sen lót mượt tóc thề
Môi nàng còn đẫm...
Nước về giọt châu
Yếm đào rơi mất còn đâu
Thôi đành nhờ lá sen câu đi tìm
Thở gì gấp gáp lịm tim
Rất may...
Vớ được chưa chìm... cầu ao
Bình minh buổi ấy nghiêng trao
Bao năm cứ thấy cầu ao...
Mơ màng