Một chiều làng cổ
Hanh hao nắng xứ Đoài //chiều Đường Lâm chầm chậm ...
Hanh hao nắng xứ Đoài
chiều Đường Lâm chầm chậm
tháng năm trôi mái ngói
vàng sậm tường đá ong
Ngõ nhỏ những rêu phong
chum tương sành sân gạch
nhớ câu Đằng giang ấy *
đâu nhà quan Thám hoa
Cổng làng những xưa xa
tán đa trùm miếu cổ
miếng chè lam độ ấy
còn đậm đà vị quê
Sông Tích ai trở về
bến xưa chiều nhạt nắng
chùa Mía chuông thong thả
câu kinh miền sắc không
Gió miên man hương đồng
những làng xưa Việt cổ
bước chân qua lối cũ
hong hong chiều đá ong.
* Vế đối của Giang Văn Minh: Đằng giang tự cổ huyết do hồng