Chủ nhật, 28/04/2024 08:43 (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài ở miền Trung: Nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập

MTĐT -  Thứ tư, 24/07/2019 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền nước ta gây mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, từ ngày 5/7, miền Trung quay trở lại nắng nóng gay gắt và dự báo tiếp tục nhiều ngày tới.

Đáng chú ý, trưa 19/7, tại Con Cuông (Nghệ An) nhiệt độ lên tới 41,2 độ, thành phố Vinh là 40,3 độ.

Trưa 13/7 ở Tam Kỳ, Quảng Nam là 40,3 độ. Đây là nhiệt độ tại lều khí tượng, nhiệt độ bên ngoài khi tiếp xúc trực tiếp có thể cao hơn 5-7 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định “đây là một đợt nắng nóng gay gắt, đã kéo dài 18 ngày và đang tiếp tục”.

Trước đó gần trọn tháng 6, người dân miền Trung cũng hứng chịu đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiều kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ, chẳng hạn trưa 22/6 tại Con Cuông, nhiệt độ trong lều khí tượng là 43,3 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) là 43 độ. Trước đó mức nhiệt 43,4 độ tại Hương Khê (Hà Tĩnh) ngày 20/4/2019 là kỷ lục nắng nóng nhất lịch sử Việt Nam, lại xảy ra trong tháng giao mùa, cho thấy sự bất thường của thời tiết.

Ruộng đồng khát khô vì thiếu nước. Ảnh: Internet.

Theo Bộ NN-PTNT, các tỉnh bắc và nam Trung bộ đã có trên 38.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm thiếu nước và khoảng 123.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt.

Trao đổi với  báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Đây là một đợt nắng nóng gay gắt, đã kéo dài 18 ngày và đang tiếp tục".

Còn trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, lúc này chưa thể khẳng định miền Trung đang phải trải qua mùa hè nắng nóng nhất lịch sử hay không. Tuy nhiên có thể nhận định, trong thập niên này, nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã được thiết lập, xu thế chung là nhiệt độ gia tăng hơn qua mỗi năm.

Trong 10 năm nay, nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã được thiết lập, xu thế chung là nhiệt độ gia tăng hơn qua mỗi năm.

Trên thế giới nhiều khu vực cũng đang trải qua mùa hè nắng nóng kỷ lục.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, cùng với biến đổi khí hậu, xu hướng nóng lên toàn cầu, những kỷ lục nhiệt độ có thể liên tiếp bị xô đổ. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và miền Trung được ghi nhận là nơi nắng nóng nhất Việt Nam.

Về đợt nắng nóng hiện tại, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, khoảng ngày 30-31/7, tức giữa tuần sau, khu vực miền Trung có thể xuất hiện một đợt mưa, chấm dứt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 8 có thể xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng ở khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ và các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ không kéo dài và không gay gắt như đợt nắng nóng tháng 6 và tháng 7, thời gian mỗi đợt khoảng 3-5 ngày.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng kéo dài ở miền Trung: Nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề