Ngắm hoàng hôn lãng mạn ở cây cầu Long Biên cổ nhất Hà Nội
Không thể phủ nhận rằng, ở Hà Nội, ngắm hoàng hôn cầu Long Biên chính là một thứ "đặc sản" mà không phải nơi nào cũng có được. Mặt trời sẽ rực rỡ nhất, mọi khung cảnh xung quanh cũng trở nên lung linh bởi sắc vàng rực của những tia nắng chiều tà.
Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Cầu Long Biên đã chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong hai cuộc kháng chiến lớn nhất của dân tộc ta.
Cầu dài 2.290m qua sông và 896m cầu dẫn, cầu gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ với lối kiến trúc độc đáo. Cây cầu được thiết kế với một đường sắt đơn chạy ở giữa còn hai bên là hai làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Cây cầu này đã trở thành một phần đáng nhớ trong tâm thức mỗi người dân sống ở Hà Nội.
Còn gì tuyệt vời khi được ngắm ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng chiều dần buông, hòa quyện với màu nâu cổ kính của cầu Long Biên. Tất cả tạo nên khung cảnh lãng mạn trên sông mà không nơi nào có được. Nơi đây chính là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhiếp ảnh gia, thu hút rất nhiều du khách ghé tới Hà Nội check-in.
Đừng bỏ lỡ những bức ảnh tuyệt đẹp của Nhiếp ảnh gia Anh Đức nhé: