Thứ ba, 30/04/2024 06:24 (GMT+7)

Nghệ An: Khu du lịch sinh thái Hòn Mát – khoảng không dã ngoại lý tưởng

Tiến Dũng -  Thứ bảy, 10/12/2022 11:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu du lịch Hòn Mát là địa điểm du lịch sinh thái mới của xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Nơi đây có khí hậu thoáng mát, vô cùng thích hợp với thư giãn, hồ nước xanh phản chiếu làm nên bức tranh thiên nhiên kì vĩ, khiến du khách tới nơi đây phải trầm trồ.

Được ví là Đà Lạt thu nhỏ tại Nghệ An với không khí trong lành dễ chịu, mô hình du lịch đa dạng tạo nên một không gian lãng mạn, nên thơ và hữu tình. Khu du lịch Hòn Mát có  vị trí địa lý thuận lợi nằm ngay cạnh Đường mòn Hồ Chí Minh, cách Thủ đô Hà Nội 250 km; cách trung tâm thị xã Thái Hòa 15km; cách TP. Vinh 80km; cách Ngã Tư Đường Mòn Khai Sơn 50 Km; cách ngã ba Yên Lý 33 km; cách Km số 0 của Tân Kỳ 30 km.

tm-img-alt
Đến với Hòn Mát, du khách sẽ được trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ hấp dẫn.

Đến với Hòn Mát, du khách sẽ được trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ hấp dẫn, gồm có check in chụp ảnh tại đồi hoa rộng 1.5 ha, được du thuyền trên đập nước, được thưởng thức các món ăn đặc sản trên nhà hàng nổi thủy tạ, câu cá, cắm trại, tổ chức các các buổi Team building, Gala Dinner…. Ngoài ra còn có các dịch vụ giáo dục trải nghiệm, thể thao dưới nước…

tm-img-alt
Nếu bạn có nhu cầu tìm một vị trí để thỏa thích giải trí cùng bằng hữu hoặc tổ chức cuộc chơi tập thể. Thì khu du lịch Hòn Mát được xem là lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo nhất dành riêng cho bạn. Khu cắm trại, tiệc BBQ, team building…các buổi tiệc, sự kiện được tổ chức rất nhiều nơi đây.

Chính những nét rất riêng của Khu du lịch Hòn Mát mà nơi đây được rất nhiều cặp đôi lựa chọn làm nên se tơ kết tóc. Những bộ ảnh cưới lung linh với sắc màu rực rỡ càng làm tăng thêm hạnh phúc cho những bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

tm-img-alt
Những bộ ảnh cưới lung linh với sắc màu rực rỡ càng làm tăng thêm hạnh phúc cho những bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Ảnh Văn Tuấn

Để có thể xóa tan những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống, chẳng có gì thích thú bằng việc tìm tới một khoảng không phía bên ngoài với thiên nhiên tươi mát, vị trí có rừng cây hoa cỏ, có hồ nước long lanh với hàng loạt tiểu cảnh để các bạn có thể tạo ra những bức ảnh tuyệt vời nhất. Nơi tuyệt vời ấy chính là khu du lịch Hòn Mát. Nơi đây là một thiên đàng nghỉ ngơi thư giãn, kèm theo đó là đồng loạt những hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí tràn trề sự hấp dẫn và thật đáng chờ đợi.

tm-img-alt
Cùng ngắm nhà hàng nổi Hòn Mát tuyệt đẹp vào buổi ngày và đêm.
tm-img-alt

Đầu tiên vừa bước vào Khu du lịch sinh thái Hòn Mát đập vào mắt chúng ta sẽ là hình ảnh hồ Hòn Mát nằm giữa núi rừng xung quanh, nước trong xanh quanh năm mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

tm-img-alt
Khung cảnh non nước hữu tình khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh Văn Tuấn
tm-img-alt
Đến Hòn Mát không thể không thưởng thức những món ăn đặc sản tại nhà hàng nổi trên mặt hồ. Thực đơn của nhà hàng được chế biến theo khẩu vị ba miền. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm sơ qua menu để oder các món ăn mà mình yêu thích, trị giá niêm yết nên khá dễ dàng và đơn giản
tm-img-alt

Chụp ảnh đã nhiều, ăn chơi tẹt ga thoải mái, đến lúc nghỉ ngơi thì bạn sẽ tới những căn bungalow với view siêu xịn xò, cửa sổ hướng ra phía mặt hồ đầy thơ mộng, nhất là buổi sáng sớm khi những giọt sương mờ mờ ảo ảo hoà quyện với mây trời sông nước chưa tan hết, làm ta có một cảm giác đầy thư thái.

tm-img-alt

Một trong những hoạt động vui chơi mà bạn cần phải thử ở chỗ này chính là lướt cano, chèo kayzak, đạp vịt… ra giữa lòng hồ để trầm mình vào khoảng không sóng nước, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Khu du lịch sinh thái Hòn Mát – khoảng không dã ngoại lý tưởng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...