Chủ nhật, 28/04/2024 07:11 (GMT+7)

Người dân Đà Nẵng “thèm” lối đi xuống biển

Bình Dương -  Thứ sáu, 24/11/2017 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Gần nhà mà xa ngõ” đó là một câu nói quen thuộc của người dân phường Khuê Mỹ, Hòa Hải nói về việc tiếp cận biển. Khi giao đất cho các dự án Resort toàn tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Trường Sa.

Đi dọc theo tuyến đướng Võ Nguyên Giáp và Trường Sa theo quan sát của PV Môi Trường & Đô thị Việt Nam điện tử. Chúng ta có thể thấy các khu resort mọc lên như nấm. Hiếm hoi lắm mới có một lối đi xuống biển phục vụ nhu cần tắm biển của hàng nghìn người dân quận Ngũ Hành Sơn, trong khi đó những dự án làm rào chắn bịt kín lối đi lại treo hàng chục năm nay.

Vừa qua 14/11 tại cuộc họp HĐND với Cử tri Đà Nẵng lần hai dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng). trong cuộc họp có rất nhiều ý kiến phản ánh của các cử tri về những vấn đề nóng cần giải quyết của TP. Đà Nẵng trong đó có nhiều ý kiến phát biểu của cử tri Nguyễn Văn Thu (phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn). “Thời gian qua, cử tri chúng tôi nghe lãnh đạo thành phố hứa mở lối đi xuống biển nhưng chưa thấy. Những đòi hỏi của người dân là chính đáng, sống ở thành phố biển mà không tiếp cận được với biển. Thành phố đã nhiều lần hứa làm quy hoạch xây dựng dự án lối đi xuống biển nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, chúng tôi tha thiết yêu cầu thành phố trả lời dứt khoát cho người dân biết. Khi nào thì triển khai dự án năm lối đi xuống biển như đã quy hoạch”

Anh Nguyễn Văn Hùng một công nhân làm việc tại xưởng đá Granit An Thái trên đường Trường Sa hơn 10 năm nay cho hay “Trước đây đi ra biển có đoạn, anh em công nhân chúng tôi trước cứ hết giờ làm là đi tắm biển nhưng mấy năm nay cũng thôi vì bây giờ đi tắm biển quá bất tiện. Vì mấy năm nay các dự án được giao đất làm resort mọc  lên họ bịt kín hết bằng tường rào làm người dân muốn đi tắm biển phải đi khá xa. Trước đứng đây là nhìn được thấy biển giờ muốn nhìn biển còn khó”

Tại nhiều cuộc họp ở Phường, Quận chúng tôi cũng đã đề cập đến về đề mở lối đi xuống biển nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng ông Trân Văn Ân trú tại phường Khuê Mỹ nói.

Thiết nghĩ các cơ quan ban ngành liên quan của TP. Đà Nẵng cần xem xét quan tâm và làm “con đường xuống biển” của người dân Đà Nẵng?

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Môi Trường và Đô Thị điện tử ghi nhận được:

--

--

--

--

Bạn đang đọc bài viết Người dân Đà Nẵng “thèm” lối đi xuống biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề