Thứ bảy, 27/04/2024 22:48 (GMT+7)

Nhiệt độ tăng cao làm lá cây mất khả năng quang hợp

Tùng Lâm -  Thứ sáu, 25/08/2023 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà nghiên cứu khẳng định, các tán lá cây có thể chết hàng loạt chỉ trong vòng hơn 1 thế kỷ nữa nếu nhiệt độ không khí tăng 0,03 độ C mỗi năm.

Lá cây hấp thụ nhiệt nóng lên nhanh hơn không khí.
Lá cây hấp thụ nhiệt nóng lên nhanh hơn không khí. Ảnh: ITN

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhà khoa học Christopher Doughty thuộc Đại học Northern Arizona (Hoa Kỳ) cùng các cộng sự và được công bố trên tạp chí Nature ngày 24/8.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ vệ tinh ECOSTRESS của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đo bức xạ nhiệt hệ sinh thái, kết hợp với các quan sát thực địa dựa trên cảm biến gắn trên lá cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một tỷ lệ nhỏ các tán lá ở tầng trên tại các khu rừng nhiệt đới đã đạt tới 47 độ C - mức quá cao. Vì vậy mà lá cây ở những khu vực này không thực hiện được chức năng quang hợp.

Mặc dù hiện tại một số tán lá ở ngưỡng nhiệt độ cao như vậy mới trong khoảng 0,01% thời gian, song điều này có thể nhanh chóng chuyển biến tiêu cực hơn do lá cây hấp thụ nhiệt nóng lên nhanh hơn không khí.

Nature chia sẻ ý kiến của Christopher Doughty cho rằng, nếu nhiệt độ không khí tăng thêm 2 hoặc 3 độ C, thì nhiệt độ thực của lá cây ở tầng trên có thể tăng lên 8 độ C. Trong kịch bản tồi tệ nhất khi nhiệt độ bề mặt trung bình của rừng nhiệt đới tăng thêm 4 độ C so với mức hiện tại thì có khả năng toàn bộ lá cây sẽ chết khô.

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ tăng cao làm lá cây mất khả năng quang hợp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề