Nhớ...
Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu//Nhớ ai guốc mộc, áo nâu ngoan hiền...
Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu
Nhớ ai guốc mộc, áo nâu ngoan hiền
Tuổi thơ nhớ chuyện thần tiên
Xế chiều nhớ cái hồn nhiên về nguồn...
Sáng nay ngắm một cánh chuồn
Lòng ai trống vắng nhớ... buồn vu vơ
Thời gian không đợi chẳng chờ
Cà phê ăn sáng muộn giờ cũng không!
Hình như em đã theo chồng
Về nơi xa lạ bế bồng tình xưa?
Bao nhiêu mùa nắng với mưa
Mà yêu ai vẫn như chưa lần đầu
Một thời nón lá, áo nâu
Cô nàng năm ấy... ở đâu bây giờ?