Nhớ Kỳ Cùng...
Nhớ lắm, ngồi bên Kỳ Cùng//Dòng sông chạy ngược một vùng biên cương...
Nhớ lắm, ngồi bên Kỳ Cùng
Dòng sông chạy ngược một vùng biên cương
Ta mong thư của người thương
Áo lính đã bạc chiến trường năm xưa
Nước sông ngày lũ mùa mưa
Đục ngầu, cuồn cuộn như vừa trào dâng
Sóng xô đá lở mấy tầng
Ầm ào như quái vật gầm khùng điên...
Trập trùng núi dựng vùng biên
Mùa khô nước chảy cũng hiền như mơ...
Suối trong thường phải quanh co
Xuống ghềnh, vượt thác, ai dò nông sâu?
Kỳ Cùng chảy mãi về đâu?
Bao lần xác giặc nhuốm màu chiến chinh...
Bây giờ năm tháng thanh bình
Mấy ai còn nhớ, hay mình ta thôi?
Muốn lên nơi ấy lại ngồi
Với em và cả một thời trẻ trai...