Chủ nhật, 28/04/2024 08:40 (GMT+7)

Những phiên chợ gọi Tết về giữa phố

Bảo Châu -  Thứ hai, 12/02/2018 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong không khí chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết, tại khu đô thị Vinhomes Times City và Vinhomes Gardenia, những câu chuyện sắm Tết được tái hiện sống động ở Hội chợ Xuân.

Trong lòng khuôn viên khu đô thị hiện đại, phiên chợ Tết truyền thống cùng những hoạt động mang đậm hương vị Tết xưa đã trở thành một minh chứng rõ nét cho những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền vẫn còn được lưu giữ và trân trọng thời nay.

Nhịp sống hối hả trong dòng chảy hội nhập đương thời khiến cách ăn Tết của những gia đình nơi thành thị có nhiều biến chuyển, nhưng không vì thế mà những giá trị truyền thống mất đi. Đâu đó giữa lòng thủ đô, người ta vẫn bắt gặp những nỗ lực đáng quý nhằm gìn giữ hương vị đậm đà vui tươi của ngày Tết, đồng thời giáo dục cho lớp trẻ về ý nghĩa trọn vẹn, đong đầy tính nhân văn của ngày Tết cổ truyền.

Trong không khí chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết, tại khu đô thị Vinhomes Times City và Vinhomes Gardenia, những câu chuyện sắm Tết với “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” tiếp tục được tái hiện sống động ở Hội chợ Xuân với hàng chục gian hàng và trò chơi dân gian thú vị.

Hòa trong không khí Tết truyền thống rộn ràng tại khu đô thị Vinhomes Times City, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân, một cư dân của khu đô thị, giới thiệu những chiếc áo dài đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ những hình ảnh truyền thống của dân tộc tại gian hàng nhỏ của mình.

“Hội chợ Xuân là cơ hội để các cư dân có thể đem những món hàng đặc trưng nhất đến đây bày bán giống như những phiên chợ quê của ngày xưa. Thực sự Ngọc Hân cũng rất vui vì được mang những chiếc áo dài mà mình tự tay thiết kế, tự tay sáng tạo để hòa vào niềm vui chung với tất cả mọi người”, Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân vô cùng chăm chút cho gian hàng Áo dài của mình

 Đến với ngày hội, người ta dễ dàng bắt gặp nụ cười tươi róivà tiếng hò reo sôi nổi của các em khi tham gia những trò chơi truyền thống như đi cầu khỉ, nhảy bao bố, xin chữ, vẽ mặt, tò he,… hay nét mặt rạng ngời khi các em được cùng người lớn thi gói bánh chưng. Những cảm xúc đẹp đẽ nhất về ngày Tết bình dị, dân dã vì thế mà vẫn tròn vẹn, đong đầy qua những biến chuyển của thời gian.

Mùa xuân rộn rã tiếng cười tại khu đô thị Vinhomes Gardenia và Vinhomes Times City với những trò chơi dân gian đậm đà phong vị Tết xưa

Thi kéo co


Bịt mắt đánh trống


Hội chợ Xuân ngập tràn sắc màu của những phiên chợ Tết quê

Những chiếc bánh chưng xanh đậm đà dư vị truyền thống

Những nhành hoa xuân dập dìu trong gió


Những “mặt trời tí hon” tươi rói báo hiệu một mùa xuân mới sắp về

Nào hàng ăn, hàng uống rồi hàng mứt,…, phiên chợ Tết đầy ắp những thức quà dân dã mà ngon “khó cưỡng”

Ông đồ cho chữ - Nét văn hóa đầu xuân không thể thiếu của dân tộc

Xuân yêu thươnglan tỏa từ những hành động nhỏ bé mà ý nghĩa

Những nụ cười hạnh phúc

Đến những ánh mắtthân thương đầy trìu mến

 Với chủ đề “Xuân yêu thương 2018”, Hội chợ Xuân không chỉ là dịp để cộng đồng cư dân được giao lưu, gặp gỡ mà còn là những giây phút ý nghĩa để mỗi thành viên của cộng đồng được cùng nhau quây quần, vui vẻ sau một năm dài bận rộn với những công việc cá nhân.

Thông qua việc tái hiện lại không khí Tết cổ truyền và tổ chức chương trình từ thiện ý nghĩa sau sự kiện, hội chợ Tết "Xuân yêu thương" còn giúp các cư dân nhí có cơ hội được cảm nhận trọn vẹn những giá trị truyền thống tốt đẹp, ươm mầm yêu thương và giáo dục các em trở thành những cư dân văn minh, giàu lòng nhân ái./.

Bạn đang đọc bài viết Những phiên chợ gọi Tết về giữa phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề