Chủ nhật, 28/04/2024 00:14 (GMT+7)

NSND Hồng Vân ủng hộ Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung dự án vì cộng đồng

Quang Trường -  Thứ bảy, 15/08/2020 08:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

NS Nguyễn Văn Chung đang khởi động dự án “Ngày mai lại tươi sáng”, bởi dự án cộng đồng này sẽ là một liều thuốc tinh thần ủng hộ cho các chiến sĩ áo trắng thầm lặng chiến thắng đại dịch Covid 19.

Xuất phát từ trách nhiệm của một người công dân yêu nước và trách nhiệm phải chia sẻ niềm tin yêu dành cho những y- bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch, Nhạc sỹ  Nguyễn Văn Chung đã sáng tác bài “Ngày mai trời lại sáng” với sự chung sức của rất nhiều nghệ sĩ – bạn bè anh, để có thể gửi đến các y – bác sĩ nhanh nhất sự động viên này. 

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung  cho biết, đến thời điểm hiện tại đã nhận được sự ủng hộ là 65.700.000 đồng (tương đương 1.564 bộ đồ bảo hộ y tế), trong đó chính anh tự nguyện đóng góp 11.000.000 đồng và công ty CP Dược phẩm TW 3 ủng hộ 1.000 khẩu trang, 100 kính chống giọt bắn. Nhạc sỹ chia sẻ anh rất biết ơn các đơn vị đã âm thầm ủng hộ cho mình thực hiện “Ngày mai lại tươi sáng” bằng nhiều cách khác nhau.    

Riêng NSND Hồng Vân đã bất ngờ xuất hiện tại phòng thu để ủng hộ Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung mà không báo trước. NSND Hồng Vân tâm sự, khi đến với “Ngày mai lại tươi sáng”, góp được công sức dù nhỏ hay lớn cũng là những cách gửi đến các y – bác sĩ  để  họ luôn ấm lòng vì lúc nào cũng có những ánh mắt và con tim dõi theo họ, để họ không cô đơn ở tuyến đầu chống dịch.

 Ca sĩ “soái ca” Dương Triệu Vũ được NSND Hồng Vân kết nối đến với “Ngày mai lại tươi sáng” với một tâm thế tràn đầy năng lượng.

Dương Triệu Vũ chia sẻ: Khi được chị Hồng Vân mời đến thu âm và ghi hình “Ngày mai lại tươi sáng thì Vũ sắp xếp ngay và luôn, vì dự án cộng đồng đối với Vũ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng khi đến thu âm thì chính Vũ cảm nhận được sức lan tỏa của dự án này rất lớn vì Nguyễn Văn Chung đã rất chỉn chu trong ca khúc về cảm xúc. Đây là lần đầu Vũ đi thu âm và ghi hình mà phải đeo khẩu trang để tuân thủ đúng qui định chống dịch của Nhà nước. 

NS Nguyễn Văn Chung cùng “Ngày mai lại tươi sáng” đã và đang kêu gọi sự chung tay của mọi người để dự án này hoàn thành một cách tốt nhất. Nhạc sỹ mong muốn dự án sẽ được lan tỏa sâu rộng đến nhiều người, bởi dự án cộng đồng này sẽ là một liều thuốc tinh thần ủng hộ cho các chiến sĩ áo trắng thầm lặng chiến thắng đại dịch Covid 19. 

Bạn đang đọc bài viết NSND Hồng Vân ủng hộ Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung dự án vì cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề