Chủ nhật, 28/04/2024 08:53 (GMT+7)

Nước giếng bỗng dưng nóng bất thường hơn 70 độ C

MTĐT -  Thứ tư, 14/03/2018 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một giếng nước đã sử dụng hàng chục năm qua nhưng mới đây bỗng nóng bất thường khiến chủ nhà lo lắng.

Tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) ngày 14-3, cho biết vừa có công văn đề nghị cấp trên lấy mẫu để kiểm tra làm rõ hiện tượng nguồn nước giếng của bà Khuất Thị Sửu (thôn 1, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) vì bỗng dưng nóng bất thường.

Giếng nước của gia đình bà Sửu nóng bất thường. Ảnh B.N

Theo bà Sửu, khoảng 1 tuần trước, khi con dâu bà bơm nước lên để dùng thì tá hỏa phát hiện nước bốc hơi nghi ngút, nóng đến khoảng 60 đến 70 độ C. Những ngày sau đó, hiện tượng này vẫn tái diễn, qua theo dõi cho thấy nguồn nước nóng nhất vào thời điểm sáng sớm và buổi trưa.

Gia đình bà Sửu phải bơm lên để một thời gian mới dùng được. Ảnh B.N

Cũng theo bà Sửu, giếng nước này được gia đình đào sử dụng cách đây 35 năm. Giếng sâu 15 m, nước rất trong và được gia đình dùng để sinh hoạt thường xuyên. Do nguồn nước giếng nóng bất thường nên những ngày qua, gia đình bà lo lắng và gặp khó khăn trong sinh hoạt. Tuy nước vẫn trong, không có dấu hiệu ô nhiễm nhưng mỗi khi muốn dùng, gia đình phải bơm lên và đợi hơn nửa giờ nước mới hạ nhiệt.

Hiện sự việc đang khiến nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà bà Sửu để xem. Gia đình bà Sửu cũng đã đề nghị cơ quan chức kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Nước giếng bỗng dưng nóng bất thường hơn 70 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề