Chủ nhật, 28/04/2024 04:08 (GMT+7)

Phát hiện pháo lậu trên xe khách từ Lào về Việt Nam

Lộc Bình -  Thứ hai, 01/01/2018 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một xe khách vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt hiện và thu giữ 24 bánh pháo hoa với trọng lượng hơn 44 kg.

Sáng 1/1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), tổ tuần tra lưu động của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên một chiếc xe khách vận chuyển 44 kg pháo lậu. 

Một xe khách vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt hiện và thu giữ 24 bánh pháo hoa với trọng lượng hơn 44 kg.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, tổ tuần tra phát hiện chiếc xe khách mang BKS 47B-01590 của nhà xe Cường Phúc chạy tuyến Đắk Lắk – Lào có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Qua kiểm tra, trên xe khách do tài xế Huỳnh Tấn Cường (SN1973, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở 2 bao tải pháo.

Qua kiểm tra, trên xe khách do tài xế Huỳnh Tấn Cường (SN1973, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở 2 bao tải pháo. Tiến hành kiểm tra bên trong, lực lượng CSGT phát hiện có 24 bánh pháo hoa với trọng lượng 44 kg.

Tài xế Cường khai nhận, số pháo hoa trên ông Cường mua ở Lào mua về Việt Nam bán lấy lời. Mỗi bánh pháo hoa Cường mua với giá 200 ngàn đồng, sau đó đưa về Đắk Lắk bán lại với giá 250 ngàn đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện pháo lậu trên xe khách từ Lào về Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề