Chủ nhật, 28/04/2024 03:40 (GMT+7)

Phi Nhung- Mạnh Quỳnh: Sau 20 năm vẫn là 'người tình' tri kỷ

Thu Hiền -  Chủ nhật, 14/03/2021 13:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm tại TP.HCM, danh ca Mạnh Quỳnh chia sẻ: Sau 20 năm, cảm xúc của anh khi hát với “người tình sân khấu” Phi Nhung vẫn không hề thay đổi, cả hai vẫn xem nhau là tri kỉ.

Buổi gặp gỡ báo chí đầu xuân được tổ chức tại vườn An Nhiên tại quận 12 của anh Trường Duy- Chủ tịch công ty địa ốc Đại Phú, cũng là một người em kết nghĩa, thân thiết, gắn bó của ca sĩ Phi Nhung.

Đây cũng là dịp Mạnh Quỳnh trở lại Việt Nam từ lúc dịch covid.

Mạnh Quỳnh cho biết anh mới hoàn tất hai tuần cách ly tại khách sạn vào một ngày trước đó. Theo dự định ban đầu, Mạnh Quỳnh về nước diễn dịp Tết cùng Phi Nhung. Nhưng vì Covid-19 bùng dịch ở Việt Nam ngay trước Tết, hai ca sĩ hủy show. Mạnh Quỳnh lùi lịch về nước lại sau kỳ nghỉ Tết.

Phi Nhung từng được mệnh danh “nữ hoàng băng đĩa” (vì tần suất phủ sóng dày đặc trên thị trường) còn Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “hoàng tử nhạc sến”.

Ngay khi kết hợp với nhau, cả hai tạo nên làn sóng mến mộ mạnh mẽ, được xem là hiện tượng hát đôi của dòng nhạc trữ tình quê hương và Bolero.

Mạnh Quỳnh cho biết sau bao nhiêu năm, cảm xúc của anh khi hát với “người tình sân khấu” vẫn không thay đổi, cả hai vẫn xem nhau là tri kỉ. “Đối với tôi, có thể diễn với nhiều nghệ sĩ nữ khác nhưng khi hát với Phi Nhung thì cảm xúc vẫn không thay đổi. Mặc dù 20 năm qua, hai đứa cũng lớn rồi. Chỉ có khác là khi diễn trên sân khấu, chúng tôi không còn những lúc âu yếm, nói chuyện tình tứ như xưa”-  Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Trong buổi gặp gỡ, nam ca sĩ còn hát tặng người bạn tri kỉ ca khúc do anh tự sáng tác. Anh bộc bạch: “Tôi đi hát với Nhung bao nhiêu năm thì có một lần, cả hai đi lưu diễn chung ở Châu Âu vào tháng 12. Khi hát xong, chúng tôi phải lái xe đi sang một thành phố khác. Trên chuyến xe đó, tôi không ngủ được nên sáng tác một ca khúc dành riêng cho Phi Nhung. Sẽ có nhiều khán giả đã nghe tôi hát ca khúc đó rồi nhưng chưa biết sự tích tại sao tôi lại viết tặng Phi Nhung. Bây giờ tôi mới chia sẻ bài hát đó tôi viết cách đây rất lâu rồi”.

Chia sẻ về quyết định trở lại Việt Nam lần này, Mạnh Quỳnh tâm sự: Tôi dự định về khoảng 2 tuần để làm một số công việc mà năm ngoái còn dang dở, chưa thực hiện xong. Trong thời gian ở Việt Nam, ngoài đêm nhạc diễn ra vào tối 13/3 tại Vườn An Nhiên, tôi và Phi Nhung dự địnhsẽcó hai mini show để những khán giả thân thuộc có thể đến xem, còn để hát cho tất cả khán giả trên khắp mọi miền đất nước trong thời gian này thì tôi không làm được. Hy vọng là hè này, tôi sẽ lại được trở về để hát cùng Phi Nhung và gặp lại những khán giả thân thương của mình”.

Bạn đang đọc bài viết Phi Nhung- Mạnh Quỳnh: Sau 20 năm vẫn là 'người tình' tri kỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề