Chủ nhật, 28/04/2024 02:17 (GMT+7)

Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra đuối nước trên sông Gianh

Quốc Huy -  Thứ năm, 23/05/2019 21:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong.

Chiều 23/5, ông Phạm Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, 2 em Hồ Thị A. T. và Hồ Thị K. Y, trú bản La Trọng cùng mẹ lên rẫy. Một lúc sau, 2 em nhỏ rủ nhau xuống khu vực thượng nguồn sông Gianh để tắm. Trong lúc tắm, 2 em nhỏ không may bị trượt chân đuối nước dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Thi thể hai em sau đó được một người dân đi đánh cá trên trên sông Gianh (đoạn qua thôn La Trọng 2, xã Trọng Hóa) phát hiện.

Được biết Hồ Thị A. T (học sinh lớp 3) và cháu H. T. K. Y (học sinh lớp 1) là chị em họ hàng, cùng trú tại thôn La Trọng 2, xã Trọng Hóa.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa lên bờ để lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Cùng ngày, tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khác làm 3 học sinh nữ tử vong.

Cụ thể khoảng 9h sáng 23/5, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa), trên đường về một số học sinh rủ nhau ra chơi ở bờ sông Gianh đoạn chảy qua địa bàn xã. Trong lúc vui đùa, không may 3 em bị trượt chân xuống sông chết đuối.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tích cực tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, thi thể 3 học sinh đuối nước đã được tìm thấy tại khu vực sông cách cầu Thành Thạch 500m về phía hạ lưu.

Các em học sinh gặp nạn, gồm Nguyễn Thị Hà Tr., Nguyễn Cẩm L. và Nguyễn Thị H., đều sinh năm 2007. Trong đó em Nguyễn Thị Hà Tr. học lớp 6-2, còn Nguyễn Cẩm L. và Nguyễn Thị H. học lớp 6-1, Trường THCS Thanh Thạch.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Liên tiếp xảy ra đuối nước trên sông Gianh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề