Thứ bảy, 27/04/2024 21:31 (GMT+7)

Quảng Nam: Đã sơ tán gần 43 nghìn người dân tránh bão số 9

MTĐT -  Thứ ba, 27/10/2020 18:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến trưa nay, ngày 27.10, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp gần 43 nghìn dân để tránh bão số 9.

Đến trưa nay, ngày 27.10, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp gần 43 nghìn dân để tránh bão số 9. Công tác sơ tán vẫn tiếp tục thực hiện và phải hoàn tất trước 17 giờ chiều cùng ngày.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 10 giờ sáng nay 27.10, Quảng Nam đã sơ tán 14.839 hộ với 42.950 khẩu; trong đó sơ tán tập trung 2.994 hộ với 8.530 khẩu, sơ tán tại chỗ 11.845 hộ với 34.420 khẩu.

Các địa phương vẫn đang khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm hoàn thành trước 17 giờ hôm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, từ sáng nay, ngày 27.10, lực lượng chức năng đã hỗ trợ 96 hộ dân với 250 nhân khẩu của thôn Long Thạnh Tây - nơi được ví như ốc đảo- qua sông, di dời vào đất liền để tránh bão tại nhà văn hóa đa năng xã Tam Giang ( huyện Núi Thành).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã đảo Tam Hải di dời đến nơi trú tránh bão (Ảnh: Internet).

Ngoài ra cũng di dời gần 180 hộ với gần gần 600 nhân khẩu ở thôn Xuân Mỹ, Bình Trung  đến các điểm tránh trú an toàn. Dự kiến, công tác di dời trên xã đảo Tam Hải sẽ hoàn thành trước 16 giờ hôm nay. Chính quyền địa phương cũng lên phương án di dời khẩn cấp trong tình huống bão đổ bộ vào địa phương với 14 địa điểm tránh trú bão là các công trình kiên cố.

Tại TP.Hội An (Quảng Nam), công tác triển khai các phương án ứng phó bão số 9 được dự báo là rất mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn  đã được triển khai khẩn cấp, đặc biệt công tác di dời dân ở các khu vực nguy hiểm ở ven biển, ven sông, công tác chằng chống các di tích kiến trúc có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An.

Tranh thủ thời tiết chưa biến động, từ sáng ngày 26.10, TP.Hội An  đã tiến hành đưa hơn 10 tấn hàng gồm gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo  cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân và cán bộ chiến sĩ  tại xã đảo Tân Hiệp ( Cù Lao Chàm) ít  hơn 10 ngày đề phòng đứt đường vận chuyển nếu bão. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) phối hợp với địa phương vận động di dời 130 hộ dân ở trên đảo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão về nơi tránh trú an toàn. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19 giờ hôm nay. Yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ. Ngày 26.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng có công văn về việc đảm bảo an toàn hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay có 2.990 tàu với 11.300 lao động không hoạt động và đã neo trú. Chỉ còn 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa, các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến, hướng đi của bão số 9 và tránh trú an toàn.

Hoài Thu (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Đã sơ tán gần 43 nghìn người dân tránh bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề