Chủ nhật, 28/04/2024 02:33 (GMT+7)

Ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Dũng -  Thứ năm, 06/07/2023 07:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5/7, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và tiếp nhận hội viên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Bảng – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên là phóng viên thường trú mới về sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh mong muốn đây sẽ là những hạt nhân tích cực trong các phong trào của Hội Nhà báo tỉnh và báo chí tỉnh Vĩnh Phúc.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo.

Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động theo đúng quy định, phát huy tinh thần là Chi hội Nhà báo trung tâm của Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, là những thành viên mới của Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh mong muốn các đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng chi hội vững mạnh.

tm-img-alt
Các đơn vị tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và tiếp nhận hội viên mới.

Mặt khác, ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc yêu các Hội viên phải chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động nghề báo, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, tiêu chí về xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá người làm báo Việt Nam.

tm-img-alt
Đại diện một số đơn vị cùng các hội viên chụp ảnh lưu niệm.

Từ đó, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Hội Nhà báo tỉnh luôn đầm ấm, tràn đầy tình đồng chí, đồng nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; cùng hợp sức, đồng lòng đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo, báo chí Vĩnh Phúc, bắt nhịp kịp thời với dòng chảy báo chí, truyền thông hiện đại, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; vì mục tiêu xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề