Chủ nhật, 28/04/2024 00:16 (GMT+7)

Sập giàn giáo ở trung tâm TP.HCM khiến 3 người thương vong

MTĐT -  Thứ hai, 24/12/2018 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giàn giáo một công trình đang xây dựng trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP.HCM) bất ngờ đổ sập khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng nay (ngày 24/12), người dân bỗng nghe thấy một tiếng động lớn từ công trình trên đường Điện Biên Phủ, thuộc phường 6, quận 3, TP.HCM nên chạy ra xem. Tới nơi người dân phát hiện giàn giáo thi công công trình đã bị đổ sập, nhiều mảng bê tông và sắt thép văng ra nhiều nơi.

Công trình nơi xảy ra sập giàn giáo khiến 3 người thương vong.

Giàn giáo sập đã khiến 1 công nhân tử vong và 2 công nhân khác bị thương nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Ngô (Sn 1984).

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, công trình trên đang xây dựng phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, đơn vị thi công là Công ty Thành Gia có trụ sở tại đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM).

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Sập giàn giáo ở trung tâm TP.HCM khiến 3 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề