Chủ nhật, 28/04/2024 01:31 (GMT+7)

Sau 15 năm Dương Triệu Vũ tái hợp Minh Tuyết trên sân khấu Việt Nam

Thu Hiền - Bảo Hà -  Thứ sáu, 16/10/2020 14:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 15 năm với dấu ấn khó quên “Trọn kiếp bình yên”, cặp đôi Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết có dịp tái hợp trên sân khấu tại Việt Nam.

 Cả hai mang đến những phút giây thăng hoa trên sân khấu còn với khán giả thì vỡ òa những cảm xúc đặc biệt.

Những hình ảnh trên sân khấu của cặp đôi Dương Triệu Vũ – Minh Tuyết vừa tái hợp và thăng hoa những cảm xúc cùng những bản hit của mình chắc chắn là những cảm xúc khó quên dành cho khán giả có mặt tại sự kiện.

Những hình ảnh này cũng khơi gợi trong lòng công chúng hâm mộ những rung động một thời.

Cách đây hơn 15 năm, Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết cùng thể hiện ca khúc Trọn kiếp bình yên và được đông đảo khán giả đón nhận. Đây được xem là một trong những cột mốc ấn tượng của cả hai trong sự nghiệp âm nhạc. Chính vì vậy, Dương Triệu Vũ cũng mong muốn có dịp tái ngộ cùng Minh Tuyết với những dự án mới của mình.

 Trước đó, từ những tình cảm ủng hộ của khán giả ủng hộ cho cặp đôi cũng như sự thành công quá lớn của ca khúc Trọn kiếp bình yên, cả Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết luôn trăn trở tìm kiếm ca khúc mới để gắn kết trở lại. Sau khi MV Em lỡ thôi à? Được phát hành thì cả hai chính thức tái ngộ với bản cover đầy xuất sắc.

Tuy nhiên, mới đây cả hai mới chính thức ở lại cùng nhau trên sân khấu sau hơn 15 năm. Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết cùng nhau hòa quyện mang đến những bản hit, khiến khán giả phải rung động cũng như bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày trước.

Nếu như Dương Triệu Vũ trung thành với hình ảnh bảnh bao thì Minh Tuyết lại hút mắt với hình ảnh ngày càng quyến rũ, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh giọng hát thì phong cách thời trang ấn tượng của cả hai cũng thường xuyên được khán giả chú ý quan tâm.

Cả hai dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nồng nàn sâu lắng đến những phút ngẫu hứng sôi động. Có thể nói, đã lâu lắm rồi, Dương Triệu Vũ mới có nhiều cảm xúc như vậy gửi đến khán giả, đặc biệt là tái ngộ người bạn thân thiết ở ngoài đời như Minh Tuyết. Cặp đôi cũng tham gia nhiều chương trình khi xuất hiện trên hàng ghế giám khảo, huấn luyện viên.

Gần đây, song song với các hoạt động nghệ thuật, Dương Triệu Vũ còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Được biết đây là một trong những niềm đam mê của anh. Trong thời gian tới, anh mong muốn khán giả tiếp tục ủng hộ anh trong nhiều vai trò khác nhau.

Bạn đang đọc bài viết Sau 15 năm Dương Triệu Vũ tái hợp Minh Tuyết trên sân khấu Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề