Chủ nhật, 28/04/2024 01:40 (GMT+7)

Sau Việt Anh 'Người phán xử', Huyền Lizzie cũng thông báo ly hôn

MTĐT -  Thứ năm, 20/06/2019 16:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi chung sống 4 năm, nữ diễn viên Huyền Lizzie cho biết cô đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nữ diễn viên Huyền Lizzie.

Yêu nhau 6 năm và chính thức về chung nhà 4 năm, nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" cho biết, cuộc hôn nhân của cô đã kết thúc từ cuối năm 2018. Huyền Lizzie cũng đã về nhà mẹ đẻ và hoàn thành thủ tục ly hôn trong vài tháng nay.

Theo chia sẻ, chồng cũ chính làm mối tình đầu của Huyền Lizzie, cả hai đã yêu nhau từ thời học đại học và đi cùng nhau một chặng đường gần 10 năm. Dù vẫn luôn chia sẻ về chồng và gia đình chồng với thái độ rất tích cực nhưng cô cũng cho biết, có những chuyện không thể nói hết.

Huyền Lizzie và chồng cũ.

Sau ly hôn, Huyền Lizzie chỉ canh cánh trong lòng nỗi lo làm sao có thể nuôi con cho tốt, tuy nhiên, cô cũng cảm thấy bản thân dần trở lại ổn định vì cả hai vợ chồng tuy hết duyên nhưng hiện đã coi nhau như hai người bạn, không còn nặng nề như trước.

Theo Thời đại

Bạn đang đọc bài viết Sau Việt Anh 'Người phán xử', Huyền Lizzie cũng thông báo ly hôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề