Thứ bảy, 27/04/2024 16:54 (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 2 cơ sở y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải

Trâm Anh -  Thứ tư, 31/01/2024 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/1, Sở Y tế Hà Nội và Cục Y tế, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Nam Thăng Long và Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm thuộc Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT.

Bệnh viện Nam Thăng Long thành lập được 18 năm trên cơ sở Trung tâm Y tế Thăng Long; Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm thành lập 31 năm trên cơ sở Bệnh viện Đường sắt Gia Lâm. Trải qua quá trình hình thành phát triển trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải nay chuyển về Sở Y tế Hà Nội.

Thời gian qua, Bệnh viện Nam Thăng Long và Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, Cục Y tế GTVT đã phối hợp ngành Y tế Thủ đô trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố Quyết định số 6429 và 6430 ngày 18/12/2023 của UBND TP Hà Nội về việc tiếp nhận Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Cục Y tế GTVT, Bộ GTVT.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 2 cơ sở y tế mới- Ảnh 1.
Đại diện Lãnh đạo TTYT Long Biên, Bệnh viện Nam Thăng Long và Trưởng phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm ký biên bản bàn giao

Trong đó, Bệnh viện Nam Thăng Long về Sở Y tế Hà Nội quản lý, Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm về Trung tâm Y tế quận Long Biên thuộc Sở Y tế Hà Nội và đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Ngọc Lâm thuộc Trung tâm Y tế quận Long Biên.

Ngày 11/1/2021, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đã thống nhất ký Biên bản nguyên tắc bàn giao nguyên trạng hai đơn vị. Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6429/QĐ-UBND và 6430/QĐ-UBND ngày 18/12/2023, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Cục Y tế GTVT hướng dẫn Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải Gia Lâm, Trung tâm Y tế quận Long Biên kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài chính, tài sản, đến nay công tác bàn giao đã hoàn tất.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trân trọng cảm ơn Cục Y tế GTVT trong 30 năm qua đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của 2 đơn vị không những thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên của ngành mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe cho một bộ phận dân cư trên địa bàn Hà Nội.

Ngay khi Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Y tế GTVT được ban hành, Cục Y tế GTVT đã nhanh chóng phối hợp với các Bộ, ngành nghiêm túc thực hiện các bước bàn giao, đảm bảo giao nguyên trạng hai đơn vị.

Bệnh viện Nam Thăng Long hiện là Bệnh viện Đa khoa hạng 2 với 260 giường kế hoạch, 22 khoa phòng ban, 251 cán bộ viên chức, người lao động, doanh thu đạt gần 90 tỷ đồng trong năm 2023. Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm hiện có 32 cán bộ viên chức, người lao động.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã không ngừng cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ GTVT và Cục Y tế GTVT giao, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên ngành GTVT và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề giai đoạn COVID-19 và hậu COVID-19, các đơn vị vẫn nỗ lực vượt qua.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, Ban Giám đốc hai đơn vị đã tích cực phối hợp với Cục Y tế GTVT, các phòng ban của Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận Long Biên để chỉ đạo hoàn thiện các nội dung bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng.

Sở Y tế tiếp tục giao các phòng ban thuộc Sở hướng dẫn Bệnh viện Nam Thăng Long và Trung tâm Y tế quận Long Biên triển khai thực hiện nhiệm vụ mà ngày 18/01/2024 UBND TP giao trong Quyết định 6429 và Quyết định 6430.

Kể từ ngày 1/2/2024, Sở Y tế Hà Nội chính thức tiếp nhận và quản lý Bệnh viện Nam Thăng Long, giao Trung tâm Y tế quận Long Biên tiếp nhận và quản lý Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Gia Lâm (được đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Ngọc Lâm).

Để đảm bảo hoạt động của đơn vị, Sở Y tế đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long và bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long.

Sở Y tế Hà Nội bổ nhiệm ông Vũ Thế Phương (sinh năm 1977 – nguyên Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long, Cục Y tế, Bộ GTVT) làm Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Sở Y tế Hà Nội; bổ nhiệm ông Lê Đăng Thuyết (sinh năm 1975) và ông Trần Văn Đọc (sinh năm 1964) – nguyên là 2 Phó Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long (Cục Y tế, Bộ GTVT) làm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Sở Y tế Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời giao Giám đốc TTYT quận Long Biên bổ nhiệm Trưởng phòng khám đa khoa Ngọc Lâm. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1968 – nguyên Trưởng phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, Cục Y tế, Bộ GTVT) được bổ nhiệm làm Trưởng phòng khám Đa khoa Ngọc Lâm (thuộc TTYT quận Long Biên).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đề nghị lãnh đạo, Ban Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long và Trung tâm Y tế quận Long Biên sớm ổn định tổ chức bộ máy, nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đồng thời đơn vị có giải pháp phát triển chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của đơn vị, sở và toàn ngành trong năm 2024.

Bạn đang đọc bài viết Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 2 cơ sở y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề