Chủ nhật, 28/04/2024 04:35 (GMT+7)

Thời tiết hôm nay 9/2: Bắc Bộ lại sắp đón không khí lạnh tăng cường

MTĐT -  Thứ sáu, 09/02/2018 06:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt hôm nay tại miền Bắc sẽ tăng từ 1-3 độ so với ngày hôm qua. Đến trưa và chiều trời hửng nắng, trời ấm lên rõ rệt.

Hôm nay, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu, kèm theo đó là sự xuất hiện của rãnh thấp phía Tây nên thời nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc nhích lên 1-2 độ. 

Tuy nhiên hình thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu, và chỉ trong chiều mai, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa nhỏ rải rác vắt qua đến ngày 11/2. Trong đó mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Từ chiều mai, Hà Nội sẽ giảm khoảng 2 độ, về mức 18 độ C, sau đó ngày 11/2 sẽ tiếp tục giảm thêm 2-3 độ C, trời chuyển rét đậm, ban ngày chỉ 15-16 độ, đêm rét 13-14 độ.

Nhưng ngay sau đó trời sẽ ấm lên rất nhanh. Ngày 30 Tết, Hà Nội có thể ấm 22-23 độ C.

Bộ phận không khí lạnh tăng cường sắp ảnh hưởng đến miền Bắc - Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 9/2:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ:10 đến 13 độ, có nơi dưới 6oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20oC.

Phía Đông Bắc Bộ, Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 đến 14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7Oc. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ; phía Nam 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC.

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 40 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21oC.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết hôm nay 9/2: Bắc Bộ lại sắp đón không khí lạnh tăng cường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề