Chủ nhật, 28/04/2024 07:40 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 9/3/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 09/03/2019 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 9/3/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 9/3/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Bị xe tải đụng trúng khi đi cùng mẹ, bé gái tử vong thương tâm

Ngày 8/3, UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, bé V.T.H.T (3 tuổi ) trú xóm Gia Mỹ, xã Đô Thành đi cùng mẹ trên đường thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 34C - 057.15 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng Diễn Châu đi xã Thọ Thành (huyện Yên Thành tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến cháu T. ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đô Thành đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện Yên Thành xử lý.

Yêu cầu cán bộ tòa án gây tai nạn rồi bỏ chạy giải trình

Ngày 8/3, ông Đinh Ngọc Hùng - Bí thư Huyện ủy huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đã chỉ đạo Chi bộ TAND huyện yêu cầu các cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy giải trình sự việc.

Trước đó. chiều 4/3, chiếc ôtô 5 chỗ hiệu Toyota lưu thông trên đường ĐH15 theo hướng từ xã Pró ra thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương. Khi đi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, ôtô này va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở chị Trần Thị Khoa (28 tuổi; cùng trú tại thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương). Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương, trong đó bà Xuê bị chấn thương sọ não rất nặng; ôtô vỡ nát phần đầu, nổ bánh trước. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức được biết, trên xe có bà Phan Bảo Thúy (44 tuổi; trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và ông Hồ Trọng Hiếu (Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng). Kiểm tra nồng độ cồn 2 người này, lực lượng chức năng ghi nhận vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu, 2 cán bộ, đảng viên khác của TAND huyện Đơn Dương liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy gồm thẩm phán L.T.S và thẩm phán D.V.V.

Bị lọt vào gầm xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Khoảng 13h45 ngày 8/3, chiếc xe máy biển số 49V6 – 8021 do anh Lê Thân Thế (18 tuổi, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20, theo hướng từ TP.HCM -TP.Đà Lạt.

Khi đến km 89 + 900, đoạn qua ngã ba Đông Anh (xã Hà Lâm), xe máy của anh Thế va chạm với xe tải biển kiểm soát 49C - 108.54 do tài xế Đặng Thành Trung (29 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại và đang rẽ vào ngã ba Đông Anh.

Hậu quả, cả xe máy cùng người điều khiển bị lọt vào gầm xe tải. Anh Thế bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, còn xe máy bị cán vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.

Người phụ nữ bị xe tải ủi vào gầm khi đang dừng đèn đỏ

Thông tin ban đầu, vào lúc 11h ngày 8/3, đã xảy ra vụ TNGT giữa xe tải BKS 77C - 03500 và xe máy tại khu vực đèn tín hiệu ngã tư Thành (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Diên Khánh.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, khi xe máy đang dừng đèn đỏ tại nút giao ngã tư Thành trên tuyến QL1C (hướng từ Nha Trang ra) bất ngờ bị xe tải chạy hướng ra Bắc lao tới đụng phải, làm cho người này nằm lọt dưới gầm xe.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa Diên Khánh, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Diên Lâm (Diên Khánh), bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là chấn thương sọ não. Sau khi được cấp cứu đã chuyển viện lên tuyến trên.

Bị ép xe, cặp vợ chồng lấy gạch ném vỡ kiếng xe tải

Chiều 7/3, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ xe máy của hai vợ chồng dùng gạch ném vỡ kiếng xe tải sau khi bị ép xe.

Lúc 15h30 ngày 6/3, tài xế H.P.T. (24 tuổi, ngụ P.Hoà Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải loại 3,5 tấn chở đất phục vụ san lấp công trình, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn, hướng từ Quảng Nam về trung tâm TP.Đà Nẵng.

Cùng lúc này, anh P.P.M (24 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 92D1 - 352.96 chở vợ lưu thông cùng chiều thì bị xe tải này ép suýt ngã.

Bức xúc trước việc xe tải chạy ẩu, vợ chồng anh M. liền dừng xe nhặt cục gạch bên lề đường và tiếp tục truy đuổi xe tải. Đến ngã ba Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), xe máy bắt kịp xe tải, lúc này, anh M. cho xe vượt phải ngang với đầu xe tải và cầm gạch ném mạnh vào kính xe.

Hậu quả, xe vỡ kính chắn gió trước và phía bên phụ, thiệt hại 3 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 9/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề