Thứ bảy, 27/04/2024 11:08 (GMT+7)

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khánh thành công trình "Trường đẹp cho em"

Thanh Hạ -  Thứ ba, 21/02/2023 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình “Trường đẹp cho em” do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam phối hợp triển khai với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

tm-img-alt
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khánh thành công trình "Trường đẹp cho em". 

Sáng 21/2, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (LHTN) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình "Trường đẹp cho em" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học số 2 Hương Trà, xã Hương Trà (Trà Bồng). 

Sau hơn 5 tháng triển khai khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng với trường, phòng học khang trang, sạch sẽ; giúp giáo viên, học sinh tại địa phương yên tâm dạy và học.

Công trình được xây dựng thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cải thiện giáo dục và học tập cho các em học sinh miền núi nói chung và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà nói riêng.

Qua đó, phát huy vai trò của thanh niên trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh vùng khó khăn.

Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà sau 5 tháng khởi công xây dựng đã hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện giáo dục và học tập của các em học sinh tại địa phương.

Công trình “Trường đẹp cho em” do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam phối hợp triển khai với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh đoàn Quảng Ngãi khánh thành công trình "Trường đẹp cho em". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề