Chủ nhật, 28/04/2024 05:54 (GMT+7)

Tôi viết về mẹ bằng sự kính trọng và biết ơn

MTĐT -  Thứ tư, 20/12/2023 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Cả cuộc đời mẹ tần tảo nuôi con, dù nắng hay mưa không quản nhọc nhằn, một cánh đồng không mênh mông biển nước, mò cua bắt ốc, rau cháo nuôi con…”.

Tình mẫu từ có thể nói là thiêng liêng nhất, chính vì vậy mà những ca khúc viết về mẹ đã lấy đi nước mắt của hàng triệu triệu người. Có lẽ những ca khúc về mẹ trở nên đẹp đẽ, thiêng liêng hơn cả, đó là khi những người con viết về chính người mẹ của mình.

Để cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc của người con đối với mẹ mình, Pháp luật Plus xin giới thiệu với bạn đọc ca khúc “Mẹ của tôi”- sáng tác của Nguyễn Đắc Cường anh viết cho người mẹ của mình với lòng biết ơn vô tận của một người con nhìn thấu nỗi vất vả gian truân của người mẹ. Ca khúc “Mẹ của tôi” được thể hiện bằng những ca từ mộc mạc, chân thật nhưng sâu lắng và xúc động…

Cả cuộc đời mẹ tần tảo nuôi con, dù nắng hay mưa không quản nhọc nhằn, một cánh đồng không mênh mông biển nước, mò cua bắt ốc, rau cháo nuôi con. Mơ ước ngày mai đàn con khôn lớn, mơ ước ngày mai có một tương lai…” - Đó là những ca từ mộc mạc, chân thật mà tác giả Đắc Cường viết dành tặng mẹ của mình.

Ký ức thủa ấu thơ của anh gắn liền với người nông dân, con trâu đi trước cái cày theo sau, có những bữa cơm không đủ no, quần áo chẳng đủ mặc nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho anh được cắp sách đến trường.

Thấm được nỗi gian truân của cha mẹ - những người nông dân thuần túy nhưng chân chất, anh càng cố gắng theo đuổi ước mơ học hành để trở thành người có ích cho xã hội. Bởi vậy anh đã nỗ lực hết mình trong lao động và học tập để đền đáp công sinh thành cha mẹ, điều này đã được thể hiện trong ca khúc của anh: “…Năm tháng trôi qua như một giấc mơ - đàn con của mẹ hôm nay khôn lớn, làm chủ cuộc đời xây đắp quê hương…”.

           Nguyễn Đắc Cường - tác giả ca khúc
Nguyễn Đắc Cường - tác giả ca khúc "Mẹ của tôi".

Được biết, anh Nguyễn Đắc Cường là một kỹ sư chuyên ngành tự động hóa, anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp, năm 2001, anh về đầu quân cho Công ty Điện lực Sơn La, rồi chuyển về công tác tại Ban chuẩn bị sản xuất thủy điện Sơn La (nay là Công ty Thủy điện Sơn La) từ năm 2008 đến nay. Ngoài ca khúc viết về mẹ của mình, anh còn sáng tác nhiều ca khúc ca ngợi về ngành điện. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Nguyễn Đắc Cường còn bén duyên với thơ, nhạc và báo chí.

Tính đến nay, “gia tài” âm nhạc của Nguyễn Đắc Cường là 13 ca khúc, được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy chứng nhận. Trong đó có bài hát “EVN - Nguồn sáng tương lai” sáng tác năm 2012, đã được cán bộ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành điện bình chọn là 1 trong 14 ca khúc truyền thống ngành điện lực Việt Nam và đoạt Huy chương Vàng năm 2012.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Nguyễn Đắc Cường còn bén duyên với thơ, nhạc và báo chí. Anh chia sẻ: “Bằng sự kính trọng và biết ơn - Tôi viết về mẹ từ những cảm xúc chân thật, lắng đọng trong tim”. Với những đóng góp của Nguyễn Đắc Cường trong một thời gian dài đã giúp anh vinh dự được nhận những phần thưởng, danh hiệu quý giá như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La, Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Huy chương Bạc năm 2014 tại Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức; ca khúc “Thủy điện Sơn La nguồn sáng của Tổ quốc hôm nay và mai sau” sáng tác năm 2013 cũng đoạt Huy chương Bạc trong Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và anh đã vinh dự được kết nạp Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam./.

Bạn đang đọc bài viết Tôi viết về mẹ bằng sự kính trọng và biết ơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Ly Ly/Pháp luật Plus

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề