Chủ nhật, 28/04/2024 06:18 (GMT+7)

TP. HCM: Vận động người dân sử dụng nước sạch

Vũ Hà -  Thứ ba, 03/07/2018 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn vừa phối hợp với quận Bình Tân tuyên truyền, vận động nhân dân và công nhân nhà trọ sử dụng nước sạch, ngưng sử dụng nước ngầm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Thực hiện mục tiêu cấp nước sạch đến từng gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhiều năm qua, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã phối với chặt chẽ với quận Bình Tân (TP. HCM) trong việc đầu tư, phát triển mạng lưới cấp nước trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Từ năm 2016 đến nay, công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng lắp đặt đồng hồ nước miễn phí để mọi người dân được tiếp cận nguồn nước sạch, đặc biệt đối tượng công nhân, người lao động trên địa bàn quận.

Mặc dù đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhưng vẫn còn bộ phận cư dân địa phương duy trì thói quen sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây lãng phí trong đầu tư phát triển mạng cấp nước./.

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Vận động người dân sử dụng nước sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề