Thứ bảy, 27/04/2024 20:25 (GMT+7)

TP.HCM: Cháy lớn gần trường mầm non, nhiều người tháo chạy

MTĐT -  Thứ năm, 05/09/2019 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ cháy xảy ra ở kho xưởng thạch cao, quận Thủ Đức, TP.HCM khiến dân cư vào khoảng 10h sáng 5/9. Nhiều người dân lo sợ cháy lan đã ôm tài sản tháo chạy.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 cùng ngày, nhiều người đi đường phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại kho xưởng thạch cao trên đường số 48 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) và hô hoán cho những người trong xưởng tháo chạy.

Một số người dân đã dùng bình CO2, nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa ngay sau đó lan nhanh và bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Vụ hoả hoạn tạo cột khói cao hàng chục mét theo gió tạt về phía một trường mầm non gần đó, nên nhà trường phải sơ tán học sinh, tránh khói. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành phun nước để dập lửa. Ảnh zing

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy ở hiện trường.

Vụ cháy đã khiến toàn bộ phần mái của khu nhà xưởng đã đổ sập. Tại hiện trường, gió mạnh làm ngọn lửa lan nhanh về phía nhà người dân và có ít nhất một căn nhà đang bị cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, 5 căn nhà nằm sát hiện trường bị ngọn lửa lan sang thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hoả hoạn đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cháy lớn gần trường mầm non, nhiều người tháo chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề