Thứ hai, 29/04/2024 22:59 (GMT+7)

TP.HCM: Nổ xưởng đóng tàu ở quận 7, hai người tử vong

MTĐT -  Thứ sáu, 14/12/2018 12:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc các công nhân đang sửa chữa tàu thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Vụ việc làm 2 công nhân tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 14/12, nhiều người dân sống trên đường Đào Trí, (quận 7, TP.HCM), bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại cơ sở đóng tàu An Phú. Sau đó, người dân xung quanh đã chạy tới và thấy nhiều người bị thương và đang nằm dưới đất.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN

 Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo tin cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, xe cứu hỏa cũng được điều đến nhà máy.

Lãnh đạo Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM cho biết, vụ nổ trên đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Lê Minh Tiền (59 tuổi, quê Sóc Trăng) và ông tên Quý (ngoài 50 tuổi, quê Long An).

Đến gần 10h sáng cùng ngày, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. 

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Nổ xưởng đóng tàu ở quận 7, hai người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Ngọc Bùi

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...