Thứ bảy, 27/04/2024 22:38 (GMT+7)

TP.HCM: Tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC

Ngọc Bùi -  Thứ năm, 07/11/2019 13:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian kiểm tra công tác an toàn PCCC cấp thành phố từ ngày 1/11 đến 15/11; cấp quận, huyện từ ngày 1/11 đến 30/11.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian kiểm tra cấp thành phố sẽ diễn ra từ ngày 1/11 đến 15/11, cấp quận - huyện từ ngày 1/11 đến 30/11.

Từ ngày 1/11 đến ngày 30/11, TP.HCM sẽ tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Ảnh SGGP

TP sẽ thành lập các đoàn kiểm tra với các nội dung trọng tâm gồm: hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC của cơ sở; kiểm tra vấn đề bảo đảm các điều kiện cho việc tiếp cận của xe chữa cháy, xe thang cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC, chống cháy lan và tình trạng vi phạm hoặc lấn chiếm khoảng cách sử dụng trái mục đích.

Ngoài ra, TP cũng sẽ kiểm tra các giải pháp ngăn cháy giữa các khu vực; cửa thoát nạn, khoảng cách giữa các cửa thoát nạn, lối đi, hành lang thoát nạn thang thoát nạn; các dây chuyền công nghệ có sử dụng dung môi, hóa chất, khí đốt hóa lỏng... có nguy cơ cháy, nổ; khả năng hoạt động của các trang thiết bị, hệ thống PCCC; việc trang bị trang phục và phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở...

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề