Thứ hai, 29/04/2024 23:18 (GMT+7)

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2018

MTĐT -  Thứ ba, 09/10/2018 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với chủ đề “Làng nghề - phố nghề” Hà Nội, triển lãm ảnh được tổ chức thường niên dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Triển lãm ảnh đã thu hút được đông đảo người yêu Thủ đô, yêu mến những phố nghề,làng nghề  tới tham dự.

Triển lãm do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức.

Lễ cắt băng khai mạc Triển Lãm ảnh “ Hà Nội trong tôi”.

Dự buổi lễ có: Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội; ông Cao Minh - Trưởng ban Lý luận - Sáng tác Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội...

Về phía các đơn vị tổ chức có Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức triển lãm; ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử giám; Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội phát biểu tại triển lãm

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Tại triển lãm, 80 bức ảnh,80 sắc màu về làng nghề, phố nghề Hà Nội đã được các thành viên Câu lạc bộ, các phóng viên, cộng tác viên ở khắp nơi gửi về. Qua mỗi tác phẩm, người xem đều nhận thấy tình yêu Hà Nội, những nét riêng khắc họa một Hà Nội với những trầm tích văn hóa nghìn năm văn hiến cùng với những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đời thường, cuộc sống lao động sản xuất của người dân đô thị.

Tại triển lãm, người xem được thấy những tác phẩm khắc họa  làng nghề gốm Bát Tràng; gốm Kim Lan, lụa Vạn Phúc; tranh dân gian Hàng Trống, tranh thêu Quất Động, đúc đồng Ngũ Xã, tạc tượng Sơn Đồng, quạt giấy Chàng Sơn... Và cả những nghề mây tre đan, may, thêu, vẽ, truyền thần, múa rối…

Triển lãm “ Hà Nội trong tôi” lẫn thứ 13 diễn ra tại Trung tâm hoạt động Khoa học văn hóa Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ ngày 9-13/10. Sau đố, toàn bộ 80 bức ảnh của triển lãm sẽ được trung bày tại Bảo tàng Hà Nội cho đến hết năm 2019.

Một số hình ảnh tại Triển lãm do PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận:

--

Các đại biểu thăm quan tranh tại triển lãm.

Triển lãm còn thu hút được nhiều khách Quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Thế Lợi

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...