Chủ nhật, 28/04/2024 02:33 (GMT+7)

Trưa nay, cư dân Carina đã được xuống hầm lấy lại xe

MTĐT -  Chủ nhật, 25/03/2018 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 25/3, rất đông cư dân của chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đã tập trung trước block C để lấy xe của mình để dưới tầng hầm.

Như vậy đến ngày thứ 3, kể từ khi vụ cháy kinh hoàng tại chung cư này xảy ra khiến 13 người chết, người dân đã được lấy lại phương tiện để di chuyển, tiếp tục cuộc sống, sinh hoạt của mình. 

Theo ghi nhận của PV, ban quản lý tòa nhà đã cho cư dân ở block C được lấy xe. Trong đó có cả xe máy, xe đạp điện, xe ô tô. Người dân được xếp hàng tuần tự để vào bên trong hầm lấy xe, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban quản lý tòa nhà.

Nhiều người cho biết họ rất vui mừng, vì nhiều ngày qua không có xe cộ để đi lại, thì hôm nay đã lấy được xe. May sao xe của họ ở tầng hầm của block C vẫn còn nguyên vẹn.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, lãnh đạo UBND TP đã đến hiện trường vụ cháy chung cư Carina. Nhiều người dân đã bày tỏ bức xúc của mình vì sau khi xảy ra vụ cháy đến nay họ không những chưa có chỗ ở ổn định mà vẫn không thể lấy được xe, bao nhiêu thiệt hại chưa được bù đắp. 

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Người dân xếp hàng để lấy xe.

Nhiều xe máy ở block C vẫn còn nguyên vẹn.

Người phụ nữ vui mừng vì thấy xe đạp điện của mình vẫn còn nguyên.

Nhiều người dân đã được lấy xe

Theo Pháp luật TP HCM (PLO)

Bạn đang đọc bài viết Trưa nay, cư dân Carina đã được xuống hầm lấy lại xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề