Thứ hai, 29/04/2024 19:06 (GMT+7)

Văn Võ Miếu Đài Loan: Tôn nghiêm bên hồ Nhật Nguyệt thơ mộng

Phương Linh -  Thứ sáu, 22/03/2024 06:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn Võ Miếu ở Đài Loan là một đền thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, thuộc Đài Trung.

Trước thời Đài Loan bị Nhật chiếm đóng, tại hồ Nhật Nguyệt có hai đền thờ tên Longfong Temple và Yihua Hall. Khi người Nhật xây đập thủy điện ở đây, mực nước hồ Nhật Nguyệt lên cao, các đền thờ này phải di tản. Người Nhật đồng ý bồi thường, và Ban quản lý hai chùa này quyết định góp sức lại xây dựng một ngôi đền lớn duy nhất, mang tên Văn Võ Miếu.

tm-img-alt
Đền Văn Võ Miếu được xây dựng từ năm 1934, là biểu tượng văn hóa tại Nam Đầu.

Ngôi đền này được xây dựng từ năm 1934 với một sứ mệnh cao cả là bảo tồn những giá trị của Nho giáo trong bối cảnh đạo này đang bị lạc lõng, dần thụt lùi. 

Mặc dù Văn Võ Miếu Đài Loan là một ngôi đền mang nhiều tâm linh và rất huyền bí nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp ngỡ ngàng của ngôi đền này bởi lối kiến trúc đồ sộ, độc đáo mang tinh thần Nho học. Đền được phân định ra thành hai khu rõ ràng, riêng biệt là Võ Miếu và Văn Miếu. Trong đó Văn Miếu chính là nơi thờ nhà Nho giáo nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa là Khổng Tử và các học trò Mạnh Tử, Zihsih.

tm-img-alt
Vẻ đẹp tinh tế giữa ngói gạch và gam đỏ cam bao trọn toàn bộ ngôi đền

Những vị kiến trúc sư tài ba đã khéo léo lồng ghép lối kiến trúc truyền thống của Đài Loan với Nho giáo vào trong một hệ thống kiến trúc xa hoa phủ rộng từ cao xuống thấp. Đó là vẻ đẹp tinh tế giữa ngói gạch và gam đỏ cam bao trọn toàn bộ ngôi đền. Hay những cột trụ lớn tại chính điện tầng tầng lớp lớp bởi mái vòm cong làm nổi bật ngũ quan của du khách ngay đầu tiên đặt chân đến.

tm-img-alt
Hai con sư tử đá châu sa trên hai mặt của quảng trường phía trước. 

Đền hiện nay có 366 bước, vì vậy nó được gọi là “Năm của các bước,” tượng trưng cho 366 ngày trong một năm cộng với một ngày thêm trong một năm nhuận.

tm-img-alt
Thưởng ngoạn Hồ Nhật Nguyệt trên du thuyền. Hồ Nhật Nguyệt (hay còn gọi Nhật Nguyệt Đàm, Sun Moon Lake) nằm ở xã Yuchi, huyện Nantou (Nam Đầu) của thành phố Đài Trung, Đài Loan. Với độ cao 762m so với mặt nước biển, Hồ Nhật Nguyệt Đài Loan được xem là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất xứ Đài. Nơi đây được bao bọc bởi núi non trùng trùng điệp điệp, mang lại vẻ đẹp mơ màng, lãng mạn tựa như chốn tiên cảnh bồng lai.

Văn Võ Miếu Đài Loan kết hợp vẻ đẹp của thiên nhiên và nhân tạo, sự giao hòa giữa văn và võ, khiến nơi đây trở thành điểm đến độc đáo đối với bất cứ ai khi đặt chân tới Đài Loan.

Bạn đang đọc bài viết Văn Võ Miếu Đài Loan: Tôn nghiêm bên hồ Nhật Nguyệt thơ mộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...