Chủ nhật, 28/04/2024 07:49 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Chập điện, quán phở tại khách sạn Royal Huy bị thiêu rụi

Đào Tấn -  Thứ ba, 25/06/2019 17:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do chập điện, quán phở Lý Quốc Sư, một hạng mục trong khu khách sạn Royal Huy (26, Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên) bị thiêu rụi.

Khoảng 14h, ngày 25/6, tại quán phở Lý Quốc Sư (Royal Huy, 26, Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên) bất ngờ bốc cháy. Vì toàn bộ cấu trúc nhà hàng được làm bằng gỗ, nên đám cháy diễn ra rất nhanh thiêu rụi toàn bộ cấu chúc bằng gỗ và các thiết bị, vật dụng bên trong.

Cháy lớn tại khách sạn Royal Huy.

Nguyên nhân ban đầu được biết là do bị chập điện tại một thiết bị điện trong nhà hàng khiến dám cháy lan rộng. Lửa bén nào phần bếp, gây ra vụ nổ lớn khiến đám cháy diễn ra nhanh hơn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Người dân sông gần khu vực xảy ra đám cháy kể lại, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, khói bốc lên nghi ngút tại khu vực quán phở Lý Quốc Sư (Royal Huy, 26, Lý Bôn, Đống Đa, Vĩnh Yên).

Các thiết bị, cấu trúc gỗ bị thiêu rụi.
Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy diễn ra nhanh nên toàn bộ cấu trúc, thiết bị bị thiêu rụi. Rất may nhân viên nhà hàng đã kịp chạy ra khi xảy ra cháy nên không có thiệt hại về người.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Chập điện, quán phở tại khách sạn Royal Huy bị thiêu rụi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề