Chủ nhật, 28/04/2024 00:23 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Cổng chào kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh sập sau cơn giông

Đào Tấn -  Thứ ba, 24/07/2018 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cơn giông, chiếc cổng chào được xây dựng nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gãy trụ đổ sập xuống đường, giao thông tắc nghẽn.

Chiếc cổng chào bị sập nằm trên đường quốc lộ 2B thuộc địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), rất may sự việc không có thiệt hại về người.

Cổng chào bị gãy đổ sau cơn giông.

Khoảng 15h ngày 23/7, một cơn dông lớn xuất hiện, kèm theo mưa và gió giật mạnh khiến một số cây cối trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên bị đổ gãy, một cổng chào bị quật đổ.

Giao thông bị tắc nghẽn.

Vị trí chiếc cổng chào bị sập nằm trên đường quốc lộ 2B thuộc địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (cạnh công trình Văn Miếu tỉnh). Mặc dù không có thương vong song chiếc cổng chào bị gió giật đổ nằm chắn ngang đường quốc lộ 2B khiến toàn bộ xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này phải quay đầu, chuyển hướng di chuyển khác. Đây là một trong nhiều cổng chào được dựng ở thành phố Vĩnh Yên trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua.

Cổng chào được xây dựng nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực trên, không cho xe cộ đi lại và tiến hành thu gọn hiện trường.

Khung sắt bị bẻ gãy.

Được biết, sau cơn dông, nhiều cây xanh trên một số tuyến đường cũng bị gãy, đổ. Một số tuyến đường của thành phố bị mất điện.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Cổng chào kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh sập sau cơn giông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề