Thứ hai, 29/04/2024 22:55 (GMT+7)

Xưởng phế liệu bất ngờ phát nổ, 2 người bị thương nặng

MTĐT -  Thứ sáu, 02/03/2018 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/3, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ nổ bình khí nitơ của một cơ sở thu mua, tái chế nhôm.

Theo đó, vào khoảng 11h30 ngày 1/3, tại cơ sở thu gom và xử lý nhôm phế liệu của ông Hoàng Đình Hạnh (SN 1971, ở số 9, TDP 1B, phường Hải Thành, Dương Kinh) xảy ra vụ nổ khí nitơ khiến 2 người đang làm việc tại đây bị phỏng nặng.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định tên là Hải và Thái. Vụ nổ cũng đồng thời làm hư hỏng toàn bộ khối lượng tôn lợp của cơ sở và các cửa kính của nhiều nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ nổ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Hải Quân (Hải Phòng) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, đồng thời phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Riêng nạn nhân Hải bị phỏng trên 20% nên đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) tiếp tục chữa trị. Nạn nhân còn lại bị nhẹ hơn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Y học Hải Quân.

Hiện, nguyên nhân của vụ nổ đang được các cơ quan chức năng xác định làm rõ.

Theo NLĐ

Bạn đang đọc bài viết Xưởng phế liệu bất ngờ phát nổ, 2 người bị thương nặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...