Thứ hai, 29/04/2024 20:17 (GMT+7)

Yên Bái: Khánh thành công trình đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến

Tuấn Minh -  Thứ tư, 20/04/2022 15:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 20/4, tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến.

Đây là một trong những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên (22/4/1947 - 22/4/2022).

Lãnh đạo huyện Lục Yên thực hiện nghi lễ khánh thành tuyến đường.
Lãnh đạo huyện Lục Yên cắt băng khánh thành công trình.

Tuyến đường có tổng chiều dài 5 km, tổng kinh phí thực hiện trên 41 tỷ đồng. Sau khi được tuyên truyền, vận động, 176 hộ dân của 3 xã có tuyến đường đi qua đã đồng thuận, tự nguyện hiến trên 27 nghìn m2 đất, chặt bỏ trên 6.600 cây cối các loại, tháo dỡ, đập bỏ 1.500 m2 tường rào, sân bê tông, trụ cổng, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu thi công thuận lợi.

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân, tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu, công trình đã hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 3 tháng. Cùng với đó, người dân 3 xã: Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến đã nhanh chóng thực hiện thắp sáng tuyến đường.

Tuyến đường hoàn thành, từng bước tạo liên kết đồng bộ về giao thông, đặc biệt liên kết với tuyến đường Tân Nguyên - Phan Thanh - An Phú trong thời gian tới, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi, là tiền đề để 3 xã: Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến và các xã lân cận bứt phá, vươn lên.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Khánh thành công trình đường Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...